Trở lại từ điển

hữu duyên

tính từbậc B2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là có cái duyên làm người ta ưa, nói về cái miệng cười và gương mặt, nên nó khác đẹp: đẹp là nét, hữu duyên là cái làm người ta muốn coi nữa.

Tiếng Anh: Charming, having a grace that draws people.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hữu duyên(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là có cái duyên làm người ta ưa, nói về cái miệng cười và gương mặt, nên nó khác đẹp: đẹp là nét, hữu duyên là cái làm người ta muốn coi nữa.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1có cái duyên làm người ta ưađời sống[văn chương]
B2

🇻🇳 Có cái duyên làm người ta ưa. Trong văn Nam Bộ nó nói riêng về cái miệng cười và gương mặt, nên nó khác đẹp: đẹp là nét, còn hữu duyên là cái làm người ta muốn coi nữa. Nó rất hay đứng cặp với hữu tình, thành câu miệng hữu duyên mắt hữu tình.

🇬🇧 Having the grace that makes people fond of one. In Southern writing it speaks chiefly of a smiling mouth and a face, so it differs from beauty: beauty is line, while this is what makes one wish to look again. It very often pairs with a word for eyes full of feeling.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Vừng trăng vặc vặc soi gương mặt của cô Hai coi sáng rỡ, miệng hữu duyên mắt hữu tình.

The bright moon lit her face till it shone, her mouth charming and her eyes full of feeling.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Trăng chào hoa trăm đóa hữu duyên, hoa mừng trăng một vừng tỏ rạng.

The moon greets the hundred charming blossoms, the flowers rejoice that the moon is one bright orb.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn

Cẩm Vân và nói và bưng tách nước trà và uống, tay bưng coi diệu nhiễu, miệng uống rất hữu duyên.

She talked and took up the cup of tea and drank, her hand graceful in taking it and her mouth most charming in the drinking.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Gương mặt đã hữu duyên mà bàn tay lại dịu nhiễu; tướng đi đã yểu điệu, mà tiếng nói lại trong ngần.

Her face was charming and her hand graceful besides, her walk was slender and her voice clear as glass.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Cô Sáu Hảo năm nay đã 35 tuổi rồi mà sắc cô còn xinh-đẹp, cô trang-điểm sơ-sài mà coi rất hữu duyên.

She is thirty five this year and yet her looks are still handsome, and though she paints herself hardly at all she looks most charming.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ông Cử

Cô tỏ lời cám ơn, miệng chúm chím cười rất hữu duyên.

She spoke her thanks, her mouth smiling in a charming pucker.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình

Cô Tân Phong cười rất hữu duyên và cúi đầu tạ ơn.

She laughed most charmingly and bowed her head in thanks.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ

Cô nọ cười, lòi hàm răng trên trắng tươi và nhỏ rức, hai bên má lại có mang hai đồng tiền coi rất hữu duyên.

The other laughed, showing her upper teeth white and fine and small, and a dimple in each cheek that looked most charming.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lạc đường

Ông Hội-đồng thấy cô tỏ-rõ, mặt thiệt là xinh đẹp, mắt thật là hữu tình, miệng thiệt là hữu duyên, dóc thiệt là yểu-điệu.

The councillor saw plainly that her face was truly handsome, her eyes truly full of feeling, her mouth truly charming and her figure truly slender.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lòng dạ đàn bà

Cô thấy Chung thì cô biến sắc, nhưng trên nét mặt hiền-từ của cô nảy một nụ cười hữu duyên và chói một cặp mắt thành thiệt.

Seeing him she changed colour, but on her gentle face there budded a charming smile and a pair of honest eyes shone out.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng số
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Vừng trăng vặc vặc soi gương mặt của cô Hai coi sáng rỡ, miệng hữu duyên mắt hữu tình.
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 17
Trăng chào hoa trăm đóa hữu duyên, hoa mừng trăng một vừng tỏ rạng.
Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn, Chương 06-
Cẩm Vân và nói và bưng tách nước trà và uống, tay bưng coi diệu nhiễu, miệng uống rất hữu duyên.
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 3
Gương mặt đã hữu duyên mà bàn tay lại dịu nhiễu; tướng đi đã yểu điệu, mà tiếng nói lại trong ngần.
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 19-Quyển thứ 6- Ân tình vẹn vẽ
Cô Sáu Hảo năm nay đã 35 tuổi rồi mà sắc cô còn xinh-đẹp, cô trang-điểm sơ-sài mà coi rất hữu duyên.
Hồ Biểu Chánh, Ông Cử, Chương 6
Cô tỏ lời cám ơn, miệng chúm chím cười rất hữu duyên.
Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình, Chương 11
Cô Tân Phong cười rất hữu duyên và cúi đầu tạ ơn.
Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ, Chương 3
Cô nọ cười, lòi hàm răng trên trắng tươi và nhỏ rức, hai bên má lại có mang hai đồng tiền coi rất hữu duyên.
Hồ Biểu Chánh, Lạc đường, Chương 7