Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là lúc quá trưa mặt trời đã xế, khoảng một hai giờ cho tới trước chiều, nên nó là một mốc giờ riêng của người Nam Bộ.

Tiếng Anh: Early afternoon, once the sun has passed the zenith.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hồi xế(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là lúc quá trưa mặt trời đã xế, khoảng một hai giờ cho tới trước chiều, nên nó là một mốc giờ riêng của người Nam Bộ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1lúc quá trưa mặt trời đã xế, khoảng một hai giờ tới trước chiềuđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Lúc quá trưa mặt trời đã xế, khoảng một hai giờ cho tới trước chiều. Tiếng xế nghĩa là nghiêng, tức mặt trời đã qua đỉnh. Đây là một mốc giờ riêng của người Nam Bộ, đứng giữa trưa và chiều, nên hồi xế khác hồi chiều.

🇬🇧 The time after noon when the sun has tilted, from about one or two until before evening. The second element means to slant, that is the sun past its height. It is a mark of time of the South's own, standing between noon and evening, so it differs from the latter.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Hôm nay trời nắng, hồi xế mưa lớn lại nhằm tối trời, chắc đêm nay soi trúng lắm.

Today the sun was hot and in the early afternoon a great rain fell on a dark sky, so tonight the torching will surely do well.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợ

Lại hồi xế thì ăn mặc xập xệ lắm; còn hồi chiều thì bận đồ nỉ đen coi đàng hoàng.

Besides, in the early afternoon he was dressed very shabbily, while in the evening he wore black felt and looked proper.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Lần thứ nhì từ hồi xế đến giờ, Nho bị hai người đờn-bà bảo ông lạy người đờn-bà khác.

For the second time since the early afternoon, two women told him to bow to another woman.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Nó chịu hay không, mà sao hồi xế tôi về cho đến bây giờ tôi coi bộ cậu không được vui vậy cậu?

Whether she consents or not, why is it that since I came home in the early afternoon till now you have not seemed glad?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Mới hồi xế nầy bà cho kêu tao với thằng Tý xuống nhà, bà tính sửa soạn cưới con Quyên cho con bà.

Only this early afternoon she sent for me and the boy to come down to the house, for she means to prepare to marry the girl to her son.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng

Từ hồi xế gió êm bể lặng, nhưng gầm trời u ám, mây nhiều.

Since the early afternoon the wind was still and the sea calm, but the vault of the sky was dark and heavy with cloud.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Phim đầu chiếu lại cái buổi nàng tiễn chồng hồi xế nầy.

The first reel showed again the afternoon she had seen her husband off.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Hồi xế con Thu Cúc đi chơi tình cờ nó hỏi ra mối.

In the early afternoon the girl went out and by chance found the thread of it.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Hồi xế trưa, lúc đò ở trên chợ về rồi nàng thấy Năm Quýnh lại lảng vảng tới nhà, ngồi uống nước với cha nàng.

In the early afternoon, once the boat had come back from the market, she saw him hanging about the house and sitting drinking with her father.

Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn

Hồi xế đói bụng mẹ con ăn hết hai gói xôi.

In the early afternoon we were hungry and mother and child ate up two parcels of sticky rice.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Hôm nay trời nắng, hồi xế mưa lớn lại nhằm tối trời, chắc đêm nay soi trúng lắm.
Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợ, Chương 3
Lại hồi xế thì ăn mặc xập xệ lắm; còn hồi chiều thì bận đồ nỉ đen coi đàng hoàng.
Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu, Chương 7
Lần thứ nhì từ hồi xế đến giờ, Nho bị hai người đờn-bà bảo ông lạy người đờn-bà khác.
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 5
Nó chịu hay không, mà sao hồi xế tôi về cho đến bây giờ tôi coi bộ cậu không được vui vậy cậu?
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 0
Mới hồi xế nầy bà cho kêu tao với thằng Tý xuống nhà, bà tính sửa soạn cưới con Quyên cho con bà.
Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng, Chương 9
Từ hồi xế gió êm bể lặng, nhưng gầm trời u ám, mây nhiều.
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 10
Phim đầu chiếu lại cái buổi nàng tiễn chồng hồi xế nầy.
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần III
Hồi xế con Thu Cúc đi chơi tình cờ nó hỏi ra mối.
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 15