Là người cũ, nhứt là người mình từng thương, nên nó khác bạn cũ ở chỗ nó có cái tiếc ở trong.
Tiếng Anh: A person from one's past, above all a former love.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Là người cũ, nhứt là người mình từng thương, nên nó khác bạn cũ ở chỗ nó có cái tiếc ở trong.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Người cũ, nhứt là người mình từng thương. Chữ cố là xưa, là đã qua. Nó khác bạn cũ ở chỗ nó có cái tiếc ở trong, nên gặp lại cố nhân thì vừa mừng vừa xót. Trong văn nó hay đi cặp với cố cảnh, nghĩa là chốn cũ, và thường mở ra một chuyến về thăm.
🇬🇧 Someone out of one's past, above all one formerly loved. The first syllable means old and gone by. It differs from an old friend by the regret in it, so meeting such a person again is at once glad and painful. It pairs with the old place, and commonly opens a journey back.
Thí dụ:
Lê Ngộ mừng rỡ và chừng đó chàng mới hiểu rõ lời dặn dò ý nhị của cố nhân.
He rejoiced, and only then did he fully understand the subtle charge his old friend had left him.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Đoàn Quân Áo đenHắn thương cố nhân không biết đến đâu, nhưng không còn muốn lấy cố nhân làm vợ nữa.
How much he loved her from the old days there is no telling, but he no longer wished to take her to wife.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápNhưng người xưa của tôi không thích để cho cố nhân của nàng gặp lại một cô Lan đã già.
But the woman of my past does not care to let her own old love meet a girl already grown old.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngNhưng không làm sao mà chàng khỏi xót xa khi vụt thình lình cố nhân bỗng tiêu tan đi mất.
But there was no way for him to escape the pang when all at once the woman of his past vanished away.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IIHắn đẹp trai lắm và hao hao giống anh chàng ký giả cố nhân.
He was very handsome and somewhat like that journalist of her past.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người KhácCông việc đầu tiên của họ là trở lại chốn cũ để thăm những cố nhân xem sao: Hoàng, Linh Quy, ông Hai Lọt.
Their first business was to go back to the old place and see how those of their past were faring.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai HeoNhững kẻ ở vào tâm trạng ấy hay có khuynh hướng tìm quên lãng ở các chốn ăn chơi, mong tìm thấy một bóng dáng mường tượng bóng dáng cố nhân.
People in that state of mind tend to look for forgetfulness in places of amusement, hoping to find a shape resembling the shape of one they loved.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenSắp đặt xong xuôi, chàng ngồi ủ rũ bên giường bịnh, chờ mong thực hiện lời dặn của cố nhân.
All arranged, he sat dejected by the sickbed, waiting to carry out what his old friend had charged him with.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Đoàn Quân Áo đenVà giờ hắn đau khổ thật sự như là cố nhân đã biệt tích.
And now he truly suffered, as though the woman of his past had vanished without trace.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngMỹ không nuôi nấng ảo tưởng nào cả nhưng vẫn nuôi dự định về Chợ Búng một chuyến để thăm lại cố nhân, cố cảnh.
She nourished no illusion at all, yet still nursed a plan to make a journey there to visit the person and the place of her past.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Lê Ngộ mừng rỡ và chừng đó chàng mới hiểu rõ lời dặn dò ý nhị của cố nhân.”“Hắn thương cố nhân không biết đến đâu, nhưng không còn muốn lấy cố nhân làm vợ nữa.”“Nhưng người xưa của tôi không thích để cho cố nhân của nàng gặp lại một cô Lan đã già.”“Nhưng không làm sao mà chàng khỏi xót xa khi vụt thình lình cố nhân bỗng tiêu tan đi mất.”“Hắn đẹp trai lắm và hao hao giống anh chàng ký giả cố nhân.”“Công việc đầu tiên của họ là trở lại chốn cũ để thăm những cố nhân xem sao: Hoàng, Linh Quy, ông Hai Lọt.”“Những kẻ ở vào tâm trạng ấy hay có khuynh hướng tìm quên lãng ở các chốn ăn chơi, mong tìm thấy một bóng dáng mường tượng bóng dáng cố nhân.”“Sắp đặt xong xuôi, chàng ngồi ủ rũ bên giường bịnh, chờ mong thực hiện lời dặn của cố nhân.”