Tới mức không có giới hạn, không đo được; đặt sau một tiếng chỉ cảm xúc hay tính chất để nói nó lớn vô cùng.
Tiếng Anh: Beyond measure, without limit; placed after a word for a feeling or quality to say it is immense.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Tới mức không có giới hạn, không đo được; đặt sau một tiếng chỉ cảm xúc hay tính chất để nói nó lớn vô cùng.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Vô là không, ngần là mức, chừng mực. Vô ngần là không có mức nào chận lại, nghĩa như vô cùng, vô hạn, nhưng giọng văn chương hơn. Trong kho văn Nam Bộ nó hầu như luôn đứng sau một tiếng chỉ cảm xúc: sung sướng vô ngần, đau xót vô ngần, thương xót vô ngần, thương mến vô ngần. Cũng có khi nó đi sau tiếng khen một vật: đẹp vô ngần, quý giá vô ngần, quí báu vô ngần. Cụm nầy hay gặp trong tiểu thuyết tâm lý, lúc người viết tả một cơn xúc động dâng lên.
🇬🇧 The first part means without, the second means measure or limit. The phrase means with nothing to hold it back, like boundless or infinite, but in a more literary voice. In the Southern corpus it nearly always follows a word for a feeling: joy, grief, pity or affection beyond measure. Sometimes it follows praise for a thing: beautiful, precious or dear beyond measure. It is common in psychological novels, when the writer describes a surge of emotion.
Thí dụ:
Tuy nhiên, khi lật xong trang vở, nàng nghe đau xót vô ngần, tuy không ân hận gì cả.
Still, when she had turned the page of the notebook, she felt a grief beyond measure, though she regretted nothing.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoHạnh cũng không nói gì nhưng cảm thấy lòng sung sướng vô ngần.
Hanh said nothing either, but felt a joy beyond measure.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh NữNhưng khỏi sợ hãi, nàng lại phải chịu đau xót vô ngần.
But once free of fear, she had to bear a boundless grief instead.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcQua tàn thưa của hai cây ngâu già, trăng đẹp vô ngần.
Through the sparse canopy of the two old ngau trees, the moon was beautiful beyond words.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngMỗi lần cầm tờ báo có đăng bài mình, Phương có cảm giác như vừa nhận được một phần thưởng quý giá vô ngần.
Each time Phuong held a newspaper carrying one of their pieces, it felt like receiving an immeasurably precious prize.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Tài Không Đợi TuổiCông nhìn bạn, thương xót vô ngần.
Cong looked at his friend with boundless pity.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpEm đau xót vô ngần mà không còn tin tưởng vào cái gì nữa cả, kể cả sự thành thực nhứt trần đời của một người chồng gương mẫu.
I was grieved beyond measure and no longer believed in anything at all, not even the most sincere honesty in the world of a model husband.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngNàng đói lắm, không phải mới hôm nay mà từ ba ngày rồi, và sung sướng vô ngần khi thấy thằng nhỏ bưng hai tô mì nhỏ cuối cùng đến cho Ngọc và nàng.
She was very hungry, not just today but for three days now, and was overjoyed when she saw the boy bring the last two small bowls of noodles to Ngoc and her.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập ICả bọn đều hồi hộp chờ nghe một cái tên mà họ tin là quen thuộc và họ đang thương mến vô ngần vì người thi sĩ ấy cũng đã đau khổ vì cuộc sống như họ.
The whole group waited eagerly to hear a name they believed familiar, one they loved dearly, because that poet had also suffered from life as they had.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai HeoMặc cảm hôm nay giúp chàng thấy rõ điểm đó và bỗng nhiên, Thu trở nên quí báu vô ngần, như là một viên ngọc hiếm hoi, không sao tìm được viên thứ nhì.
Today's feeling of guilt helped him see that point clearly, and suddenly Thu became precious beyond measure, like a rare jewel with no second one to be found.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc ThươngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Tuy nhiên, khi lật xong trang vở, nàng nghe đau xót vô ngần, tuy không ân hận gì cả.”“Hạnh cũng không nói gì nhưng cảm thấy lòng sung sướng vô ngần.”“Nhưng khỏi sợ hãi, nàng lại phải chịu đau xót vô ngần.”“Qua tàn thưa của hai cây ngâu già, trăng đẹp vô ngần.”“Mỗi lần cầm tờ báo có đăng bài mình, Phương có cảm giác như vừa nhận được một phần thưởng quý giá vô ngần.”“Công nhìn bạn, thương xót vô ngần.”“Em đau xót vô ngần mà không còn tin tưởng vào cái gì nữa cả, kể cả sự thành thực nhứt trần đời của một người chồng gương mẫu.”“Nàng đói lắm, không phải mới hôm nay mà từ ba ngày rồi, và sung sướng vô ngần khi thấy thằng nhỏ bưng hai tô mì nhỏ cuối cùng đến cho Ngọc và nàng.”