Chui vô trong mùng mà nằm, tức là lên giường đi nghỉ, đi ngủ; lối nói quen của người Nam.
Tiếng Anh: To get inside the mosquito net and lie down, that is, to go to bed to rest or sleep; a familiar Southern way of saying it.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Chui vô trong mùng mà nằm, tức là lên giường đi nghỉ, đi ngủ; lối nói quen của người Nam.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Mùng là cái màn che muỗi giăng trên giường, vô mùng là chui vô đó. Ở miền Nam xưa nhà nào cũng giăng mùng, nên vô mùng nằm là cách nói tự nhiên cho việc đi nằm, đi ngủ. Trong kho văn, người ta vô mùng nằm sau bữa cơm, khi mỏi lưng, khi buồn không muốn nói với ai, hay khi trong mình không khỏe. Sau cụm nầy hay có im ru, rồi ngủ, mà ngủ, đắp mền. Sắc thái thân mật, đậm giọng Nam.
🇬🇧 The net hung over a bed to keep off mosquitoes is called mung, and going vo mung is getting inside it. In the old South every home hung one, so getting under the net to lie down is the natural way to say going to bed. In the corpus people do it after a meal, when their back aches, when they are low and want to talk to no one, or when they feel unwell. It is often followed by lying still, falling asleep, or pulling up a blanket. The tone is homely and strongly Southern.
Thí dụ:
Ngồi lâu mỏi lưng, nên nghe đồng hồ gõ 10 giờ, cô bèn tắt đèn vô mùng nằm rồi ngủ quên.
Her back ached from sitting so long, so when she heard the clock strike ten she put out the lamp, got under the mosquito net to lie down, and dozed off.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhĂn cơm rồi chàng thơ thẩn ngoài hàng ba một hồi rồi vô mùng nằm nữa, không nói tới ai hết.
After eating he wandered about the front veranda a while, then got back under the mosquito net to lie down, saying nothing to anyone.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôiÔng Hội đồng vô mùng nằm im ru, nhưng mà ông không nhắm mắt được.
The councillor got under the mosquito net and lay perfectly still, but he could not close his eyes.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắcVậy mà chỉ vô mùng nằm, đắp mền, không biết đau chứng bịnh gì.
Yet all that happened was lying under the mosquito net with a blanket pulled up, and no one knew what illness it was.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamTư Cầu cũng vô mùng nằm ở đầu ngoài chõng.
Tu Cau also got under the mosquito net and lay down at the outer end of the bamboo bed.
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuUống hết sữa rồi mà hai cục nước đá chưa tan, hai đứa nó mới hả miệng trút vô họng mà ngậm chơi, chừng nước đá tan hết rồi mới vô mùng nằm mà ngủ.
The milk was finished but the two lumps of ice had not melted, so the two children opened their mouths, tipped the ice in and held it there for fun, and only when it had all melted did they get under the mosquito net to lie down and sleep.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đờiTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ngồi lâu mỏi lưng, nên nghe đồng hồ gõ 10 giờ, cô bèn tắt đèn vô mùng nằm rồi ngủ quên.”“Ăn cơm rồi chàng thơ thẩn ngoài hàng ba một hồi rồi vô mùng nằm nữa, không nói tới ai hết.”“Ông Hội đồng vô mùng nằm im ru, nhưng mà ông không nhắm mắt được.”“Vậy mà chỉ vô mùng nằm, đắp mền, không biết đau chứng bịnh gì.”“Tư Cầu cũng vô mùng nằm ở đầu ngoài chõng.”“Uống hết sữa rồi mà hai cục nước đá chưa tan, hai đứa nó mới hả miệng trút vô họng mà ngậm chơi, chừng nước đá tan hết rồi mới vô mùng nằm mà ngủ.”