Trở lại từ điển

tôi nói thiệt

quán ngữbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Lời mở đầu cho người nghe biết mình sắp nói thật lòng, không giấu giếm, không nói chơi; thiệt là cách người Nam nói thật.

Tiếng Anh: An opening phrase telling the listener that one is about to speak frankly, hiding nothing and not joking; the Southern way of saying I tell you truly.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
tôi nói thiệt(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Lời mở đầu cho người nghe biết mình sắp nói thật lòng, không giấu giếm, không nói chơi; thiệt là cách người Nam nói thật.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1tôi nói thật lòngđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Thiệt là thật theo giọng Nam. Tôi nói thiệt là lời rào trước khi nói một điều quan trọng, khó nói, hay dễ bị nghi: người nói bảo đảm mình không đùa, không giấu. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy gần như luôn đứng đầu câu thoại, hay đi với với ai đó (tôi nói thiệt với cô, với chị, với anh Hai chị Hai), rồi sau dấu phẩy là lời tâm sự, lời hứa hay lời trách. Có khi người ta nói rõ thêm cái ý không nói chơi: tôi nói thiệt chớ phải nói chơi.

🇬🇧 Thiet is the Southern form of the word for true. The phrase is a preface before saying something important, hard to say, or likely to be doubted: the speaker vouches for not joking and not hiding anything. In the Southern corpus it nearly always opens a line of dialogue, often naming the person addressed, frankly to you, miss, to you both, followed after a comma by a confidence, a promise or a reproach. Sometimes the not-joking part is spelled out: I mean it, I am not playing with you.

Thí dụ:

Tôi nói thiệt, vì em Cúc mà tôi đây hổm nay tôi cũng chán ngán não nề hết sức.

I tell you truly, because of Cuc I have been utterly weary and miserable these past days.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình

Tôi nói thiệt với cô, tôi có một mình thằng nầy là lớn, tôi nhờ nó lung lắm.

I tell you frankly, miss, this boy is my only grown son, and I rely on him a great deal.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm

Tôi nói thiệt, thà là tôi chịu cực lòng, chớ tôi không nỡ để cho cô cực lòng đâu.

I tell you truly, I would rather suffer myself than let you suffer.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt

Tôi nói thiệt, hồi tôi đi không dè chơi như vầy, chớ phải tôi biết trước thì tôi không đi.

I tell you frankly, when I set out I never expected the trip to be like this; had I known, I would not have gone.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời

Nè, bây giờ tôi nói thiệt cho biết, nó là xoàn giả, nên tôi mới có thái độ như thế.

Look, now I will tell you the truth: it is a fake diamond, and that is why I acted that way.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng

Tôi nói thiệt với anh Hai chị Hai, phận của tôi bây giờ là vậy đó.

I tell you both frankly, this is how things stand for me now.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Tôi nói thiệt với chị, phận tôi côi cút nghèo hèn nên từ nhỏ chí lớn không biết may vá.

I tell you frankly, I was orphaned and poor, so from childhood on I never learned to sew.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Tôi nói thiệt, nếu chừng cấp bằng mà quan trên sai tôi đi xuống Lục Tỉnh thì tôi chịu lắm.

I tell you truly, if once I get my diploma my superiors send me down to the Six Provinces, I will gladly go.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ vợ

Tôi nói thiệt với chị, gia đạo của tôi người ngoài dòm vô ai cũng cho là có phước hết thảy.

I tell you frankly, anyone looking in on my household from outside would think it blessed in every way.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình

Tôi nói thiệt chớ phải nói chơi với cậu hay sao mà cậu pha lững.

I am telling you the truth, not joking, so why are you brushing it off?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Từ hôn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Tôi nói thiệt, vì em Cúc mà tôi đây hổm nay tôi cũng chán ngán não nề hết sức.”
Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình, Chương 8
“Tôi nói thiệt với cô, tôi có một mình thằng nầy là lớn, tôi nhờ nó lung lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm, Chương 8
“Tôi nói thiệt, thà là tôi chịu cực lòng, chớ tôi không nỡ để cho cô cực lòng đâu.”
Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt, Chương 3
“Tôi nói thiệt, hồi tôi đi không dè chơi như vầy, chớ phải tôi biết trước thì tôi không đi.”
Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời, Chương 3
“Nè, bây giờ tôi nói thiệt cho biết, nó là xoàn giả, nên tôi mới có thái độ như thế.”
Bình-nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng, Đôi bông tai mất cấp
“Tôi nói thiệt với anh Hai chị Hai, phận của tôi bây giờ là vậy đó.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 1
“Tôi nói thiệt với chị, phận tôi côi cút nghèo hèn nên từ nhỏ chí lớn không biết may vá.”
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương năm
“Tôi nói thiệt, nếu chừng cấp bằng mà quan trên sai tôi đi xuống Lục Tỉnh thì tôi chịu lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Bỏ vợ, Chương 1