Yêu mà không được yêu lại, hoặc bị người mình thương bỏ, nên trong bụng rã ra.
Tiếng Anh: To love and not be loved back, or to be left by the one loved, so that the heart gives way.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Yêu mà không được yêu lại, hoặc bị người mình thương bỏ, nên trong bụng rã ra.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn chữ này rất hay đi cặp với chữ thất chí, và hai chữ đi liền nhau thành một khối: thất tình thất chí, thất chí thất tình, hết thất chí thất tình. Nó đứng sau chữ nản chí để nói cái xuống sức: nản chí thất tình. Nó làm nết cho một người và cho cái mặt: kẻ thất tình, những cậu thất tình, anh chàng thất tình, cái mặt thất tình. Kho văn hay tả nó bằng một cái nằm: về nhà nằm dàu dàu ít bữa, trở về nhà nằm dàu dàu không muốn nói chuyện. Và nó đi với chữ bịnh, vì trong kho văn cái rã trong bụng ra tới thân: thất tình đến nỗi bịnh hoạn.
🇬🇧 In the corpus this word very often pairs with the word for being crossed in one's ambition, and the two run together as one block. It follows the phrase for losing heart. It gives its character to a person and to a face. The corpus likes to render it by a lying down, moping at home for some days. And it goes with the word for illness, since in the corpus what gives way within reaches the body.
Thí dụ:
Mà hư hỏng rồi, nên nó nản chí thất tình mới ghét con gái, không thèm cưới vợ.
Being already spoiled, he lost heart in love and so came to hate girls and would not take a wife.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnCô đó nhan sắc tầm thường quá, mà sao lại làm cho anh Phúc thất tình thất chí được?
That girl's looks are quite ordinary, so how could she leave Phuc crossed in love and crossed in spirit.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuTôi vừa hổ thẹn vừa thất tình, nên về nhà nằm dàu dàu ít bữa tức tủi quá nên muốn bịnh.
I was at once ashamed and crossed in love, and so lay home moping a few days, and was so galled I nearly fell ill.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýBởi vậy anh Xuân là người có nhân, ảnh không nỡ để cho cô Quyên thất tình thất vọng đâu.
And so Xuan is a man of feeling, for he could not bear to leave Miss Quyen crossed in love and in hope.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhKẻ thất tình đâm ra trác táng thì quả có chán chường thế sự thật đó.
One crossed in love who turns to dissipation is truly sick of the world's affairs.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn ThươngTỷ như người thất tình nọ than thở với mớ dây rau muống ngoài đồng.
Take for instance that man crossed in love who poured out his heart to the water spinach vines in the field.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyViệc như vậy mà nó không cho hay, để Hải Đường thất tình đến nỗi bịnh hoạn, bây giờ làm sao?
A matter like that and he did not let us know, leaving Hai Duong crossed in love to the point of sickness, and now what is to be done.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tànTối bữa đó cô giáo Kim ra nhà bà phán, tính ra đặng khuyên giải cô Cúc cho cô hết thất chí thất tình.
That evening the schoolmistress Kim went out to the clerk's wife's house, meaning to counsel Miss Cuc out of being crossed in spirit and in love.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tìnhCậu thất tình vì cô Hai Hẩu, cậu trở về nhà nằm dàu dàu không muốn nói chuyện, mà cũng hết muốn đi chơi nữa.
He was crossed in love over Miss Hai Hau and went home and lay moping, unwilling to talk and with no more wish to go out.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàuNgười con trai nầy đã yêu mà không được yêu lại nên chàng thất tình, nhìn thấy cái gì cũng đen, cũng xám cả.
This young man had loved and was not loved back and so was crossed in love, and saw everything black and grey.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần GiờTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Mà hư hỏng rồi, nên nó nản chí thất tình mới ghét con gái, không thèm cưới vợ.”“Cô đó nhan sắc tầm thường quá, mà sao lại làm cho anh Phúc thất tình thất chí được?”“Tôi vừa hổ thẹn vừa thất tình, nên về nhà nằm dàu dàu ít bữa tức tủi quá nên muốn bịnh.”“Bởi vậy anh Xuân là người có nhân, ảnh không nỡ để cho cô Quyên thất tình thất vọng đâu.”“Kẻ thất tình đâm ra trác táng thì quả có chán chường thế sự thật đó.”“Tỷ như người thất tình nọ than thở với mớ dây rau muống ngoài đồng.”“Việc như vậy mà nó không cho hay, để Hải Đường thất tình đến nỗi bịnh hoạn, bây giờ làm sao?”“Tối bữa đó cô giáo Kim ra nhà bà phán, tính ra đặng khuyên giải cô Cúc cho cô hết thất chí thất tình.”