Trở lại từ điển

thất tình thất chí

thành ngữbậc C1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Buồn khổ vì tình không thành tới nỗi mất hết chí hướng, chán đời, không còn ham muốn chuyện gì nữa.

Tiếng Anh: Heartbroken over a love that failed, to the point of losing all purpose, weary of life and no longer wanting anything.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
thất tình thất chí(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Buồn khổ vì tình không thành tới nỗi mất hết chí hướng, chán đời, không còn ham muốn chuyện gì nữa.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1thất tình tới chán đờiđời sống[văn chương]
C1

🇻🇳 Thất tình là mất tình thương, thất chí là mất chí hướng; ghép hai vế lại, thành ngữ nầy tả người thương ai mà không được, rồi buồn tới nỗi chán hết mọi sự. Trong truyện Hồ Biểu Chánh nó hay đứng sau làm cho, bởi vậy, vì, và người thất tình thất chí thì hết ham muốn sự chi nữa, dàu dàu ai thấy cũng biết, có khi mang bịnh hay làm những việc trái đời. Nó thường nói về người bị người thương dứt tình, bỏ đi, hay đi theo chồng khác.

🇬🇧 The first half means losing one's love and the second means losing one's will; put together, the idiom describes someone who loved and could not have that person, then grieves until everything seems pointless. In Ho Bieu Chanh's novels it often follows words meaning to make, therefore, or because, and a person in this state no longer cares for anything, looks so downcast that anyone can tell, and may fall ill or do things the world finds odd. It usually describes someone whose beloved broke off the love, left, or went off with a husband.

Thí dụ:

Vì anh Phúc có tánh đa sầu đa cảm, lại ảnh lỡ thương cô nọ, bởi vậy ảnh thất tình thất chí, hết biết ham muốn sự chi nữa.

Because Phuc has a melancholy, sensitive nature and had fallen for that girl, he is heartbroken and has lost all will, no longer caring for anything at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Cậu làm những việc “trái đời” đó, là vì cậu thương con nhà nghèo, lại cũng vì cậu thất tình thất chí nên cậu làm, chớ không phải cậu mong được tiếng khen ngợi.

The young master does those things the world finds odd because he pities the children of the poor, and also because he is heartbroken and has lost his purpose, not because he hopes for praise.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Tôi trách cô sao nỡ dứt tình yêu của cậu Đường mà đi, còn để con ở lại sao không giao cho cậu Đường, cô làm cậu Đường thất tình thất chí phải mang bịnh mà chết.

I blame you for having the heart to cut off Duong's love and leave, and for leaving the child behind without handing it to Duong; you left Duong so heartbroken and hopeless that he fell ill and died.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Đi theo chồng thì cứu danh giá tông môn khỏi xấu hổ mà bỏ mẹ, phải lìa em, lại còn phải làm cho người yêu của mình thất tình thất chí nữa.

Following the husband would save the family honor from shame but mean abandoning mother and parting from the younger sibling, and on top of that leaving one's beloved heartbroken and in despair.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Cũng trở về chùa nầy, mà hôm nay Lê-văn-Đó ôm lòng oán hận, còn Thu-Vân thì luống bận tình riêng, bởi vậy ông cháu dàu dàu, ai thấy cũng biết thất tình thất chí.

They came back to this same pagoda, but today Le Van Do carried a grudge in his heart while Thu Van was caught up in private feelings of love, so grandfather and grandchild both looked downcast, and anyone who saw them could tell they had lost heart.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Vì anh Phúc có tánh đa sầu đa cảm, lại ảnh lỡ thương cô nọ, bởi vậy ảnh thất tình thất chí, hết biết ham muốn sự chi nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 3
“Cậu làm những việc “trái đời” đó, là vì cậu thương con nhà nghèo, lại cũng vì cậu thất tình thất chí nên cậu làm, chớ không phải cậu mong được tiếng khen ngợi.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương
“Tôi trách cô sao nỡ dứt tình yêu của cậu Đường mà đi, còn để con ở lại sao không giao cho cậu Đường, cô làm cậu Đường thất tình thất chí phải mang bịnh mà chết.”
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 5
“Đi theo chồng thì cứu danh giá tông môn khỏi xấu hổ mà bỏ mẹ, phải lìa em, lại còn phải làm cho người yêu của mình thất tình thất chí nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 7
“Cũng trở về chùa nầy, mà hôm nay Lê-văn-Đó ôm lòng oán hận, còn Thu-Vân thì luống bận tình riêng, bởi vậy ông cháu dàu dàu, ai thấy cũng biết thất tình thất chí.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 21