Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Hết giờ làm việc ở sở, lúc công chức, người làm việc văn phòng ra về.

Tiếng Anh: To finish the working day at the office; the time when office workers and civil servants go home.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
tan sở(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Hết giờ làm việc ở sở, lúc công chức, người làm việc văn phòng ra về.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1hết giờ làm ở sởđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Tan là rã ra, hết; sở là chỗ làm việc của công chức, nhân viên. Tan sở là lúc sở đóng cửa, người ta ra về. Trong kho văn cụm nầy hay đi với giờ: giờ tan sở, giờ tan sở trưa, giờ tan sở chiều, và gắn với cảnh Sài Gòn đông đúc: xe buýt chật, xe cộ chen chúc, kẹt xe, đường khó băng qua. Nó cũng dùng như động từ: tan sở về, lát nữa tan sở qua dẫn đi.

🇬🇧 The first element means to break up or end, the second the office where civil servants and clerks work. So it is the moment the office closes and everyone heads home. In the corpus it often pairs with the word for hour, the midday or evening knocking-off time, and with scenes of crowded Saigon, packed buses, jostling traffic, jams, streets hard to cross. It also works as a verb: coming home from work, or dropping by after work.

Thí dụ:

Gặp em tan sở về còn đi lang thang ngoài phố, anh Thịnh đãi em một chầu kem và đưa về nhà.

Running into me wandering the streets after work, Thinh treated me to ice cream and took me home.

Nguồn: Dung Sàigòn, Bầy Con Gái

Con đường trở nên sầm uất vì tan sở đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

The street had grown busy, since the offices had let out more than half an hour earlier.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Ở Sài gòn mà không có đi xe buýt vào giờ tan sở chiều thì quả thật không đáng mặt là dân Sài gòn.

If you live in Saigon and have never ridden the bus at evening rush hour, you really are not a true Saigonese.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Còn em nhỏ kia ở đó chơi lát nữa tan sở qua dẫn đi nghen!

And you, little one, stay there and play; after work I will come by and take you out, okay?

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Lúc bước xuống xe xích lô mắt Phượng như muốn hoa đi trước đám xe cộ chen chúc nhau đúng giờ tan sở.

Stepping down from the cyclo, Phuong felt dizzy at the traffic jostling at the very hour the offices let out.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng

Hắn cho rằng phải lăn xả vào giờ đi làm và giờ tan sở, phải bị kẹt xe mỗi mười thước đường, có thế mới mau giỏi.

He believed you had to throw yourself into the morning and evening rush and get stuck in traffic every ten meters, and only then would you learn fast.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Cô có đến thì đến buổi chiều, lúc tan sở.

If you come, come in the afternoon, when work lets out.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng

Lương của bà giám đốc mười ngàn một tháng, nhưng làm việc phải mười tiếng đồng hồ vì có bà là công chức, chỉ có thể đến được sau giờ tan sở chiều.

The director was paid ten thousand a month but had to work ten hours a day, because some of her people were civil servants who could only come after office hours in the evening.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen
Dẫn chứng văn học

Tiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm

“Gặp em tan sở về còn đi lang thang ngoài phố, anh Thịnh đãi em một chầu kem và đưa về nhà.”
Dung Saigon, Bầy Con Gái, Chương 14
“Con đường trở nên sầm uất vì tan sở đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.”
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần V
“Ở Sài gòn mà không có đi xe buýt vào giờ tan sở chiều thì quả thật không đáng mặt là dân Sài gòn.”
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Chiếc Khăn Kỷ Niệm
“Còn em nhỏ kia ở đó chơi lát nữa tan sở qua dẫn đi nghen!”
Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương, Phần Thứ III
“Lúc bước xuống xe xích lô mắt Phượng như muốn hoa đi trước đám xe cộ chen chúc nhau đúng giờ tan sở.”
Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng, Chương 6
“Hắn cho rằng phải lăn xả vào giờ đi làm và giờ tan sở, phải bị kẹt xe mỗi mười thước đường, có thế mới mau giỏi.”
Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên, Chương 4
“Cô có đến thì đến buổi chiều, lúc tan sở.”
Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng, Kẻ giết cô Thu
“Lương của bà giám đốc mười ngàn một tháng, nhưng làm việc phải mười tiếng đồng hồ vì có bà là công chức, chỉ có thể đến được sau giờ tan sở chiều.”
Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen, Chương 6