Của cải một người hay một nhà làm chủ, gồm tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa và đồ đạc.
Tiếng Anh: The property and wealth a person or family owns, including money, land, houses and belongings.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Của cải một người hay một nhà làm chủ, gồm tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa và đồ đạc.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Sự sản là chữ cũ của người Nam, nghĩa như tài sản, gia sản. Kho văn hay ghép nó với gia tài thành gia tài sự sản. Chữ nầy thường đi với chuyện để lại, giao lại, tiêu hết hay bị phát mãi: để sự sản cho em hưởng, giao hết sự sản cho con rể cai quản, sự sản đã tiêu hết, để cho chủ nợ phát mãi. Nó dùng cho gia tài lớn tới mấy mươi triệu mà cũng dùng cho của cải nhỏ của người nghèo, như con heo là cả sự sản của các bà.
🇬🇧 Su san is an old Southern word meaning property or estate, much like tai san or gia san. The corpus often pairs it with gia tai as gia tai su san, the whole family fortune. It usually appears in talk of leaving, handing over, squandering or having property seized: leaving it for a younger sibling to enjoy, handing it all to a son-in-law to manage, the property all spent, letting creditors auction it off. It covers fortunes of tens of millions but also the small possessions of the poor, as when a pig is the women's entire fortune.
Thí dụ:
Sự sản bao nhiêu dồn vô trong đó hết, nếu cái rương mất thì ắt mẹ con chết đói.
Everything they owned was packed into it, and if the trunk were lost, mother and child would surely starve.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhĐã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sự sản cho em hưởng nữa!
Raising the younger sibling and paying for school until they made something of themselves, and then leaving them the whole family fortune to enjoy as well!
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻVả quan phủ hồi trước thanh liêm nên ông qua đời không có để sự sản gì cho vợ con hết.
Besides, the former district chief had been an honest official, so when he died he left no property at all to his wife and children.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tìnhSự sản của mình là của trời cho, nếu trời để cho mình hưởng lâu dài thì tốt, còn như trời lấy lại thì thôi.
Our wealth is a gift from heaven; if heaven lets us enjoy it for a long time, good, and if heaven takes it back, so be it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắcCòn sự sản thì thầy cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi.
As for his property, he also planned to let the creditors have it seized and auctioned off.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thờiGì không biết chớ sự sản cậu nó bây giờ có đến mấy mươi triệu.
I may not know much else, but the young man's fortune now runs to tens of millions.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IRa đi tôi lấy đem theo có 20 ngàn đồng bạc mà thôi, còn tôi để hết sự sản lại cho mình, để có trên 100 ngàn.
When I left I took only 20,000 piastres with me, and I left all the rest of the property to you, more than 100,000.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhSự sản đã tiêu hết, mà vợ cứ theo gây gổ hoài, anh ta buồn rầu bỏ nhà cửa vợ con mà đi mất, trong làng không ai biết đi đâu.
His property all spent and his wife forever quarreling with him, he grew so miserable that he left house, wife and children and vanished, and no one in the village knew where he went.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngCon heo là cả sự sản của các bà.
The pig was the women's entire fortune.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoĐến ngày làm tuần bá nhựt cho vợ, có bà con tựu đủ mặt, thầy Hội đồng nhơn dịp ấy bèn giao hết sự sản cho con rể cai quản đặng thầy đi chơi.
On the hundredth-day rite for his wife, with all the relatives gathered, the councillor took the occasion to hand all his property over to his son-in-law to manage so that he could go traveling.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Sự sản bao nhiêu dồn vô trong đó hết, nếu cái rương mất thì ắt mẹ con chết đói.”“Đã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sự sản cho em hưởng nữa!”“Vả quan phủ hồi trước thanh liêm nên ông qua đời không có để sự sản gì cho vợ con hết.”“Sự sản của mình là của trời cho, nếu trời để cho mình hưởng lâu dài thì tốt, còn như trời lấy lại thì thôi.”“Còn sự sản thì thầy cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi.”“Gì không biết chớ sự sản cậu nó bây giờ có đến mấy mươi triệu.”“Ra đi tôi lấy đem theo có 20 ngàn đồng bạc mà thôi, còn tôi để hết sự sản lại cho mình, để có trên 100 ngàn.”“Sự sản đã tiêu hết, mà vợ cứ theo gây gổ hoài, anh ta buồn rầu bỏ nhà cửa vợ con mà đi mất, trong làng không ai biết đi đâu.”