Ở cùng một nhà hay cùng một nơi với ai đó, chung đụng với họ hằng ngày trong một thời gian.
Tiếng Anh: To live in the same home or place as someone, sharing daily life with them for a time.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Ở cùng một nhà hay cùng một nơi với ai đó, chung đụng với họ hằng ngày trong một thời gian.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Sống chung là ở chung, chia nhau cái nhà, bữa cơm, cái nếp sống hằng ngày; chữ với dẫn tới người mình sống cùng. Trong kho văn Nam Bộ người ta sống chung với một người, với nhau, với một đám người như dân quê mộc mạc hay đám con nít, và rộng hơn là với xã hội, với thiên hạ. Cụm nầy hay đi với một khoảng thời gian (hai ngày, bao nhiêu năm) và với cái mình biết được nhờ ở gần: biết tánh người ta, nhiễm cái hay của người ta. Nó cũng dùng cho đôi lứa ở với nhau, và cho hai thứ không thể ở chung một chỗ, như ma với người.
🇬🇧 To live together is to share a house, meals and a daily routine; the last word leads to whoever one shares them with. In the Southern corpus one lives with a person, with each other, with a group such as simple country folk or a gang of children, and more broadly with society or with people at large. The phrase often comes with a length of time, two days or many years, and with what closeness teaches, learning someone's nature or picking up their ways. It is also used for a couple living together, and for two kinds that cannot share one place, like ghosts and the living.
Thí dụ:
Cái ngày trở lại đất liền, sống chung với xã hội loài người còn xa lơ xa lắc.
The day of returning to the mainland and living among human society again was still very far off.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamHai ngày sống chung với Hồng dưới một mái nhà giúp chàng biết chắc như vậy.
Two days living with Hong under one roof made him sure of it.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngVề nhà sống chung với cậu công tử nọ, Liên Anh tỏ ra đảm đương, hiền hậu.
Having gone home to live with the young gentleman, Lien Anh proved capable and gentle.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủNgười con gái ấy yêu tôi lắm, nhưng không có can đảm sống chung với tôi.
That girl loved me very much, but did not have the courage to live with me.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ GhétMà bỏ nó sống chung với đám con nít hoang đàng vất vả tôi nhớ tới tôi chịu không nổi.
But to leave the child living among a pack of wayward, rough children, whenever I think of it I cannot bear it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýMa không thể sống chung với người, quỉ không thể sống chung với thần.
Ghosts cannot live with the living, and demons cannot live with the gods.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoỞ đời mình sống chung với thiên hạ thì mình phải đi xuôi dòng với người ta, không nên đi ngược.
In this world, living among other people, we must go along with the current as they do, not against it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻPhải sống chung với những người ăn mặc sành một lúc thì tự nhiên được cái sành của họ lấy qua mình.
Live for a while among people who dress with flair and their flair naturally rubs off on you.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoHai ngày sống chung với những người dân quê mộc mạc, hai chàng thấy cảm động với cái bản năng chất phác của họ.
After two days living among the simple country people, the two young men were moved by their honest, unaffected nature.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Vó Ngựa Cầu ThuLũy biết, tuy sống chung với nhau bao nhiêu năm nhưng chị Thục vẫn chưa biết hết được những cá tánh của anh Đồng.
Luy knew that although they had lived together for so many years, Thuc still did not know all of Dong's traits.
Nguồn: Từ Kế Tường, Huyền XưaTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Cái ngày trở lại đất liền, sống chung với xã hội loài người còn xa lơ xa lắc.”“Hai ngày sống chung với Hồng dưới một mái nhà giúp chàng biết chắc như vậy.”“Về nhà sống chung với cậu công tử nọ, Liên Anh tỏ ra đảm đương, hiền hậu.”“Người con gái ấy yêu tôi lắm, nhưng không có can đảm sống chung với tôi.”“Mà bỏ nó sống chung với đám con nít hoang đàng vất vả tôi nhớ tới tôi chịu không nổi.”“Ma không thể sống chung với người, quỉ không thể sống chung với thần.”“Ở đời mình sống chung với thiên hạ thì mình phải đi xuôi dòng với người ta, không nên đi ngược.”“Phải sống chung với những người ăn mặc sành một lúc thì tự nhiên được cái sành của họ lấy qua mình.”