Say rượu thiệt nặng, say tới nhừ người, ngủ li bì hay không còn tỉnh táo gì nữa.
Tiếng Anh: Dead drunk, so drunk that one goes limp, falls into a heavy sleep, or is no longer clear-headed at all.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Say rượu thiệt nặng, say tới nhừ người, ngủ li bì hay không còn tỉnh táo gì nữa.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Mèm chỉ đi với say, nói cái say tới mức nhừ người. Trong kho văn Nam Bộ nó hầu hết đứng sau uống rượu: uống rượu say mèm, uống rượu tới say mèm, bị ép uống cho tới say mèm. Kế đó thường là chuyện ngủ một giấc chưa tỉnh, ngủ thẳng giấc, hay bỏ cuộc chơi mà về thẳng nhà. Cụm nầy nghe dân dã, hay dùng khi kể chuyện ăn nhậu ngày Tết, ngày giỗ, tiệc tùng. Cũng có câu dùng ngủ say mèm cho giấc ngủ rất sâu, không dính gì tới rượu, như em bé ngủ say mèm.
🇬🇧 The second syllable is used only with the word for drunk and marks drunkenness to the point of going limp. In the Southern corpus it nearly always follows drinking alcohol: to drink oneself dead drunk, to be pressed into drinking until dead drunk. What comes next is usually a sleep one has not yet woken from, sleeping straight through, or giving up an evening out to go straight home. It sounds folksy and appears in tales of feasting at Tet, anniversaries and parties. Some sentences also use it for very deep sleep with no drink involved, as of a baby sound asleep.
Thí dụ:
Cậu Cẩu uống rượu say mèm, ngủ thẳng giấc.
Cau Cau drank himself dead drunk and slept straight through.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònĐêm rồi uống rượu say mèm về đây ngủ một giấc mà chưa tỉnh hay sao?
Did you get dead drunk last night, come back here to sleep it off, and still not wake up?
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủMà tôi coi bộ ông nào ông nấy cũng say mèm hết hả ông chủ?
But it looks to me like every one of the gentlemen is dead drunk, eh, boss?
Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy HươngHồi mùng ba Tết, chú phó hương quản đến đó một lần, họ kéo chú lại bắt ép uống rượu đến say mèm rồi mới chịu thả ra.
On the third day of Tet the deputy village constable went there once, and they pulled him in and made him drink until he was dead drunk before they would let him go.
Nguồn: Sơn Nam, Hương Rừng Cà MauLong ăn uống xong với bạn hữu, đưa họ về khách sạn rồi về tuốt nhà chàng chớ không đi chơi như đã định, vì chàng say mèm.
After eating and drinking with his friends, Long took them back to the hotel and then went straight home instead of going out as planned, because he was dead drunk.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng HồngThế nào đại ca cũng phải uống rượu say mèm mà!
Big brother is bound to drink himself dead drunk anyway!
Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển NhìTiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm
“Cậu Cẩu uống rượu say mèm, ngủ thẳng giấc.”“Đêm rồi uống rượu say mèm về đây ngủ một giấc mà chưa tỉnh hay sao?”“Mà tôi coi bộ ông nào ông nấy cũng say mèm hết hả ông chủ?”“Hồi mùng ba Tết, chú phó hương quản đến đó một lần, họ kéo chú lại bắt ép uống rượu đến say mèm rồi mới chịu thả ra.”“Long ăn uống xong với bạn hữu, đưa họ về khách sạn rồi về tuốt nhà chàng chớ không đi chơi như đã định, vì chàng say mèm.”“Thế nào đại ca cũng phải uống rượu say mèm mà!”