Đẻ ra một đứa con; rộng ra là có con, có con cái trong nhà để nối dòng.
Tiếng Anh: To give birth to a child; more broadly, to have children in the family to carry on the line.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Đẻ ra một đứa con; rộng ra là có con, có con cái trong nhà để nối dòng.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Sanh là cách người Nam nói sinh, tức đẻ ra. Sanh con là đẻ con, và rộng ra là có con cái. Trong kho văn Nam Bộ nó hay đi sau lấy nhau, cưới vợ, như một bước của đời người, và hay nối thành sanh con đẻ cháu để nói con cháu đầy nhà. Nó cũng mở đầu những câu nói về bổn phận làm cha làm má: sanh con mà bỏ rơi, không ra công nuôi dạy, thì con không có tình nghĩa.
🇬🇧 The first word is the Southern form of the word for birth. The phrase means giving birth, and more broadly having children. In the Southern corpus it often follows marrying, as one step in a life, and often stretches into a longer phrase for having children and grandchildren until the house is full. It also opens sayings about the duty of parents: a child borne and then neglected, not raised with care, will feel no bond.
Thí dụ:
Vậy mà hết thảy đều ở đời với nhau tới già sanh con đẻ cháu cả bầy, có sao đâu.
And yet all of them lived together into old age and had children and grandchildren by the dozen, and no harm came of it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnRồi vợ chàng lại sanh con và tình thương yêu giữa hai người lại càng đậm đà thêm.
Then his wife had a child, and the love between the two grew all the deeper.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngEm sanh con thì chị bảo lãnh chị thế cho em mà nuôi dạy nó để trả nghĩa cho ba nó.
When you give birth, I will stand in for you and raise the child, to repay the kindness of the child's father.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻAnh chị có con cháu ít, cần lấy nhân đức mà ở đời, đặng sanh con đẻ cháu cho nhiều.
You two have few children and grandchildren, so you should live kindly and virtuously, so as to have many children and grandchildren.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượngHọ cưới vợ, sanh con, trồng cây, xây mộ, mướn nhà, dầu bị đuổi cũng không thèm dời.
They married, had children, planted trees, built tombs, rented houses, and even when evicted would not bother to move.
Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu PhúChừng bãi trường Hiển Vinh về thì nàng sanh con Thu Ba đã được ba tháng.
By the time Hien Vinh came home for the school holidays, she had given birth to Thu Ba three months before.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhHai đứa yêu nhau, lấy nhau, sanh con đẻ cháu đầy nhà, thì còn lạ gì để phải viết ra.
The two loved each other, married, and filled the house with children and grandchildren, so what was so strange about it that it had to be written down.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhLấy chồng rồi xa chồng biền biệt, sanh con ra lủi thủi nuôi con 1 mình buồn quay quắt.
She married, then lived far away from her husband, gave birth and raised the child all alone, lonely beyond words.
Nguồn: Dung Sàigòn, Từ Dạo Biết BuồnTôi sanh con gái mới được 22 ngày thì cha tôi cho xe lên rước tôi về, biểu phải về gấp.
I had given birth to a daughter only 22 days before when my father sent a car to fetch me home, saying I had to come at once.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýSanh con mà bỏ rơi, không ra công nuôi dạy thì nó lơ lãng không có tình nghĩa chút nào.
If you give birth to a child and then neglect it, not taking pains to raise it, the child will drift away and feel no bond at all.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Vậy mà hết thảy đều ở đời với nhau tới già sanh con đẻ cháu cả bầy, có sao đâu.”“Rồi vợ chàng lại sanh con và tình thương yêu giữa hai người lại càng đậm đà thêm.”“Em sanh con thì chị bảo lãnh chị thế cho em mà nuôi dạy nó để trả nghĩa cho ba nó.”“Anh chị có con cháu ít, cần lấy nhân đức mà ở đời, đặng sanh con đẻ cháu cho nhiều.”“Họ cưới vợ, sanh con, trồng cây, xây mộ, mướn nhà, dầu bị đuổi cũng không thèm dời.”“Chừng bãi trường Hiển Vinh về thì nàng sanh con Thu Ba đã được ba tháng.”“Hai đứa yêu nhau, lấy nhau, sanh con đẻ cháu đầy nhà, thì còn lạ gì để phải viết ra.”“Lấy chồng rồi xa chồng biền biệt, sanh con ra lủi thủi nuôi con 1 mình buồn quay quắt.”