Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đặt giữa hai việc để nói phải đợi việc trước xong rồi mới làm việc sau, đừng làm sớm hơn.

Tiếng Anh: Placed between two actions to say that the second should wait until the first is done, and not happen any sooner.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
rồi hãy(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đặt giữa hai việc để nói phải đợi việc trước xong rồi mới làm việc sau, đừng làm sớm hơn.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1xong việc trước mới làm việc sauđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Rồi là xong, hãy là lời bảo làm. Đặt giữa hai vế, cụm nầy dời việc sau lại cho tới khi việc trước xong: nghỉ cái đã rồi hãy lội, tạnh mưa rồi hãy về. Trong kho văn Nam Bộ nó hay đi sau để, chờ, để chừng, để chừng nào, và hay nằm trong lời khuyên, lời dặn, lời cầm khách ở lại. Có một lối nói quen là rồi hãy hay, nghĩa là cứ để đó, tới lúc đó sẽ tính.

🇬🇧 The first word means done, the second is the word that tells someone to act. Set between two clauses, the phrase holds the second action back until the first is finished: rest first and only then wade in, wait for the rain to stop and only then go home. In the Southern corpus it often follows words for waiting or letting something happen first, and it sits in advice, instructions, and invitations to stay a while longer. A set expression built on it means leave it for now and deal with it when the time comes.

Thí dụ:

Nhưng mệt quá nghỉ cái đã, rồi hãy lội vào, chớ không đi được trong bùn đâu.

But we are too tired, let us rest first and wade in after that, since there is no walking through this mud.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Chờ cho chiếc xe của ông Tùng Phình chạy mất tiêu rồi hãy thức dậy.

Wait until Tung Phinh's car has driven off and only then get up.

Nguồn: Từ Kế Tường, Trên Ngọn Gió Bấc

Để tạnh rồi hãy dìa chớ bây giờ mưa gió ầm ầm như vầy mà đi đâu!

Wait until it stops raining before you go home, where would you go in wind and rain pouring like this!

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Dượng Tư bảo tôi ăn cơm và nằm một chút cho khỏe rồi hãy về.

Uncle Tu told me to eat and lie down a while to rest before going home.

Nguồn: Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước Đi

Để chừng nào chơi cho đã rồi hãy kiếm vợ có phải hơn không?

Wouldn't it be better to have your fill of fun first and only then look for a wife?

Nguồn: Dung Sàigòn, Quà Cưới Cho Cô Bé

Chàng lại nhớ đến bức cẩm nang mà nàng Giáng Tiên đã trao cho Từ Thức, căn dặn về trần rồi hãy xem.

He remembered again the sealed letter the fairy Giang Tien had given Tu Thuc, with the instruction to read it only after returning to the world of men.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương

Để chừng em thêu xong rồi hãy cho mấy anh xem.

Wait until I finish the embroidery before I show it to you.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Hút bậy chơi một điếu thuốc rồi hãy đi bác!

Have a smoke first and then go, uncle!

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Thôi thì đành chịu số phận, rồi hãy hay.

Well then, I will just accept my lot and see what comes of it.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ

Lát nữa, chú mày thổi tắt từng ngọn đèn rồi hãy trở ra.

In a little while, you blow out the lamps one by one and only then come back out.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nhưng mệt quá nghỉ cái đã, rồi hãy lội vào, chớ không đi được trong bùn đâu.”
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần I
“Chờ cho chiếc xe của ông Tùng Phình chạy mất tiêu rồi hãy thức dậy.”
Từ Kế Tường, Trên Ngọn Gió Bấc, Chương 6
“Để tạnh rồi hãy dìa chớ bây giờ mưa gió ầm ầm như vầy mà đi đâu!”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 1
“Dượng Tư bảo tôi ăn cơm và nằm một chút cho khỏe rồi hãy về.”
Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước Đi, Chương 5
“Để chừng nào chơi cho đã rồi hãy kiếm vợ có phải hơn không?”
Dung Sàigòn, Quà Cưới Cho Cô Bé, Chương 2
“Chàng lại nhớ đến bức cẩm nang mà nàng Giáng Tiên đã trao cho Từ Thức, căn dặn về trần rồi hãy xem.”
Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương, Chương 4
“Để chừng em thêu xong rồi hãy cho mấy anh xem.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 6
“Hút bậy chơi một điếu thuốc rồi hãy đi bác!”
Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương, Phần Thứ II