Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Sống trong nhà lầu, tức là sống sung túc, giàu sang; người Nam hay nói ở nhà lầu, đi xe hơi để chỉ người có của.

Tiếng Anh: To live in a multi storey house, and so to live in comfort and wealth; Southerners often pair it with riding in a car to describe the well off.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
ở nhà lầu(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Sống trong nhà lầu, tức là sống sung túc, giàu sang; người Nam hay nói ở nhà lầu, đi xe hơi để chỉ người có của.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1sống giàu sang, sung túcđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Nhà lầu là nhà có tầng trên, hồi xưa chỉ người có tiền mới cất nổi. Vì vậy ở nhà lầu không chỉ nói chỗ ở mà nói luôn cái sang: trong kho văn nó hay đi cặp với đi xe hơi, ngồi xe hơi, chạy xe hơi, đeo hột xoàn, ngủ nệm ấm. Người ta dùng nó để khen (nhan sắc nầy lẽ thì phải ở nhà lầu), để nói người không giàu (anh không phải là ở nhà lầu), hay để nói giàu mà không vui (ở nhà lầu đi xe hơi mà phải uật hạ kiêng nể người ta). Cái đối với nó là nhà tranh.

🇬🇧 A house with an upper floor was once something only the wealthy could build. So the phrase speaks not just of a dwelling but of status: in the corpus it pairs with riding or driving a car, wearing diamonds, sleeping on a warm mattress. It is used to praise, beauty like this ought to live in a fine house, to say someone is not rich, you were no rich man, or to say wealth brings no joy, living grandly but having to bow to others. Its opposite is the thatched hut.

Thí dụ:

Nhan sắc nầy lẽ thì phải ở nhà lầu, ngồi xe hơi mới xứng đáng.

Beauty like this ought by rights to live in a fine house and ride in a car; only that would do it justice.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lạc đường

Tuy ở nhà lầu đi xe hơi, đeo hột xoàn, muốn vật chi cũng có, song tôi không biết vui chút nào hết.

Though I live in a fine house, ride in a car, wear diamonds and have anything I want, I do not know the least bit of happiness.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình

Ta chạy xe hơi, ở nhà lầu, ăn thức ăn ủ trong tủ lạnh ?

We drive cars, live in fine houses, and eat food kept in the refrigerator?

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Bây giờ bà được ở nhà lầu, ngủ nệm ấm, chung quanh có con thảo, có dâu hiền, lại có cháu nội thương yêu dan díu.

Now she got to live in a fine house and sleep on a warm mattress, surrounded by a devoted son, a kind daughter in law, and grandchildren who loved her dearly.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Trước khi vô đây tôi vẫn biết anh không phải là ở nhà lầu, bởi vì nếu anh ở nhà lầu, thì bao giờ anh thèm đi dạy học lãnh lương mỗi tháng có ít chục đồng bạc.

Before coming here I already knew you were no rich man, because if you lived in a fine house you would never bother teaching school for a monthly wage of a few dozen piasters.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôi

Em về em ở nhà lầu đi xe hơi mà em phải uật hạ kiêng nể người ta, thà là em ở đây em uống nước suối, ăn mắm, ăn khô, mà em thong thả vậy không tốt hơn hay sao?

If I go back and live in a fine house and ride in a car but have to bow and defer to others, would it not be better to stay here, drinking spring water, eating fermented and dried fish, and be free?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Sau khi viếng chợ đêm ngày Tết của Sài Gòn tưng bừng ánh sáng và màu sắc, họ trở về với chợ quận và có cảm giác là đang ở nhà lầu thì phải tuột xuống nhà tranh.

After visiting Saigon's Tet night market ablaze with light and color, they came back to the district market feeling as if they had gone from a fine house down to a thatched hut.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng

Hồi trước nó ở nhà lầu với má nó, có bà nội nó và cô hai ở chung với má nó nữa.

In the old days the child lived in a fine house with the mother, and the grandmother and the aunt lived there with the mother too.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nhan sắc nầy lẽ thì phải ở nhà lầu, ngồi xe hơi mới xứng đáng.”
Hồ Biểu Chánh, Lạc đường, Chương 1
“Tuy ở nhà lầu đi xe hơi, đeo hột xoàn, muốn vật chi cũng có, song tôi không biết vui chút nào hết.”
Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình, Chương 4
“Ta chạy xe hơi, ở nhà lầu, ăn thức ăn ủ trong tủ lạnh ?”
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 2
“Bây giờ bà được ở nhà lầu, ngủ nệm ấm, chung quanh có con thảo, có dâu hiền, lại có cháu nội thương yêu dan díu.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 26
“Trước khi vô đây tôi vẫn biết anh không phải là ở nhà lầu, bởi vì nếu anh ở nhà lầu, thì bao giờ anh thèm đi dạy học lãnh lương mỗi tháng có ít chục đồng bạc.”
Hồ Biểu Chánh, Tại tôi, Chương 4
“Em về em ở nhà lầu đi xe hơi mà em phải uật hạ kiêng nể người ta, thà là em ở đây em uống nước suối, ăn mắm, ăn khô, mà em thong thả vậy không tốt hơn hay sao?”
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 7
“Sau khi viếng chợ đêm ngày Tết của Sài Gòn tưng bừng ánh sáng và màu sắc, họ trở về với chợ quận và có cảm giác là đang ở nhà lầu thì phải tuột xuống nhà tranh.”
Bình-nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng, Bớt đi một trái
“Hồi trước nó ở nhà lầu với má nó, có bà nội nó và cô hai ở chung với má nó nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 17