Tới ở trong nhà người ta mà làm công việc cho họ để lãnh tiền công, làm người giúp việc hay người làm công.
Tiếng Anh: To live in someone else's household and work for them for wages, as a servant or hired hand.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Tới ở trong nhà người ta mà làm công việc cho họ để lãnh tiền công, làm người giúp việc hay người làm công.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Ở là ở trong nhà người ta, mướn là được người ta trả tiền cho mình làm. Ở mướn là thân phận người làm công, nhứt là người giúp việc trong nhà: giữ con cho chủ, làm cho một nhà trồng thuốc, chèo ghe lúa cho chủ ghe. Kho văn hay nói đi ở mướn, xin ở mướn, và cụm nầy thường gợi cái nghèo: người mồ côi trôi nổi lên Sài Gòn đi ở mướn, con nhà nghèo đi ở mướn, đồng lương thấp như lương người đi ở mướn. Có câu cho thấy đi ở mướn là một bước bất đắc dĩ, phải có can đảm mới dám làm.
🇬🇧 The first word is to live in someone's house, the second to be paid to work. The phrase names the lot of a hired hand, above all a household servant: minding the master's children, working for a tobacco-growing family, rowing rice boats for a boat owner. The corpus often says going into service or asking to be taken on, and the phrase usually carries poverty with it, an orphan drifting to Saigon to go into service, a poor girl in service, wages as low as a servant's. One sentence shows it as a step taken only out of need, one that takes courage.
Thí dụ:
Mồ côi cha mẹ, và chịu không nổi mợ dâu, cô Hén trôi nổi lên Sài gòn, đi ở mướn.
Orphaned of both parents and unable to bear her aunt by marriage, Hen drifted up to Saigon and went into service.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa LìaThế bây giờ thầy nghèo lắm nên ở mướn giữ con cho người ta hay sao?
So are you so poor now that you have hired yourself out to mind other people's children?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngônỞ trên ấy, chắc nàng không đủ can đảm đi ở mướn như thế nầy đâu.
Up there, she surely would not have had the courage to go into service like this.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpXòn ở mướn cho một nhà trồng thuốc hút, anh ta tướng tá vạm vỡ, mình mẩy tay chơn đầy những u nần.
Xon worked as a hired hand for a tobacco-growing family; he was sturdily built, his body and limbs knotted with muscle.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcCai tuần Bưởi dọn dẹp nhà cửa cho vợ con ở yên rồi, mới tuốt vô chợ Giồng Ông Huê kiếm chỗ ở mướn chèo ghe lúa.
Once Cai tuan Buoi had put the house in order so his wife and children could settle, he went straight to the Giong Ong Hue market to find work as a hired hand rowing rice boats.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoCó như vậy cô ta mới thân ra vậy, chớ có lẽ nào con nhà nghèo đi ở mướn mà tướng mạo đoan trang đứng ngồi yểu điệu đến thế.
That explains why she carries herself so; how else could a poor girl in service have such a dignified look and such graceful manners?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhMình đã tính đi ở mướn thì vàng bạc có ích gì, có vàng mình không dám đeo, có bạc mình không dám xài, dầu có dầu không cũng vậy má đừng có buồn.
Since we have decided to go into service, what good is gold or money? We would not dare wear the gold or spend the money; having it or not is all the same, so do not be sad, Mother.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhThủy Tiên bắt đầu hơi tiên tiếc nếp sống dễ dàng ấy, khỏi nhọc xác mà cũng vẫn no ấm mặc dầu lương căn bản chỉ bằng lương của người đi ở mướn thôi.
Thuy Tien began to miss that easy life a little, free of toil yet still comfortable, even though the base pay was no more than a servant's wages.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoKhi vô tới sân, thằng Tý dắt cha nó đi dựa vách tường mà xuống nhà dưới; trẻ ở thấy người lạ theo hỏi thì nó nói người ấy đến xin ở mướn.
When they reached the yard, Ty led his father along the wall to the back of the house; when the servants saw the stranger and asked, Ty said the man had come to ask for work as a hired hand.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngTiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm
“Mồ côi cha mẹ, và chịu không nổi mợ dâu, cô Hén trôi nổi lên Sài gòn, đi ở mướn.”“Thế bây giờ thầy nghèo lắm nên ở mướn giữ con cho người ta hay sao?”“Ở trên ấy, chắc nàng không đủ can đảm đi ở mướn như thế nầy đâu.”“Xòn ở mướn cho một nhà trồng thuốc hút, anh ta tướng tá vạm vỡ, mình mẩy tay chơn đầy những u nần.”“Cai tuần Bưởi dọn dẹp nhà cửa cho vợ con ở yên rồi, mới tuốt vô chợ Giồng Ông Huê kiếm chỗ ở mướn chèo ghe lúa.”“Có như vậy cô ta mới thân ra vậy, chớ có lẽ nào con nhà nghèo đi ở mướn mà tướng mạo đoan trang đứng ngồi yểu điệu đến thế.”“Mình đã tính đi ở mướn thì vàng bạc có ích gì, có vàng mình không dám đeo, có bạc mình không dám xài, dầu có dầu không cũng vậy má đừng có buồn.”“Thủy Tiên bắt đầu hơi tiên tiếc nếp sống dễ dàng ấy, khỏi nhọc xác mà cũng vẫn no ấm mặc dầu lương căn bản chỉ bằng lương của người đi ở mướn thôi.”