Đá lạnh, thứ bỏ vô ly cho mát; nghe giống chữ nước da mà khác hẳn.
Tiếng Anh: Ice, the thing put into a glass to cool it; it sounds like another word and is quite different.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Đá lạnh, thứ bỏ vô ly cho mát; nghe giống chữ nước da mà khác hẳn.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Đá lạnh. Người học phải coi chừng: chữ nầy nghe gần giống chữ nước da, mà nước da là màu da người còn nước đá là thứ bỏ vô ly. Trong kho văn Nam Bộ nó là dấu của cái mát trong xứ nóng: đập nước đá bỏ vô ly, hàng nước đá, xe nước đá, bình nước đá cục, ly nước đá chanh, ly sữa bò nước đá, nước cam nước đá. Coi thêm nước da.
🇬🇧 Ice. A learner must beware: this sounds nearly like another word meaning complexion, but that names the colour of a person's skin while this is what goes into a glass. In the Southern corpus it is the mark of coolness in a hot country: ice broken into a glass, an ice stall, an ice cart, a flask of ice cubes, an iced lemon, iced milk, iced orange.
Thí dụ:
Đến trước cửa nhà Ban Phánh, nghe tiếng đập nước đá, ông Hội đưa mắt nhìn vào.
Coming to the door of Ban Phanh's house and hearing ice being broken, the councillor glanced in.
Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng HônTrường lại dặn bồi đi mua nước đá cho sẵn đặng chừng tắm rồi uống rượu khai vị.
Truong also told the boy to go and buy ice ready, so that after the bath they might have an aperitif.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuĐịnh đang khát, bưng lên nốc một hơi cạn ly rồi xin thêm một ly nước đá lạnh.
Dinh was thirsty and took it up and drank the glass off at a draught, then asked for another glass of iced water.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenBa Có biểu bồi nhắc một cái bàn nhỏ lại mà để mâm rượu rồi đập nước đá bỏ vô ly.
Ba Co told the boy to carry a small table over for the wine tray and then broke ice into the glasses.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiVà chiếc xe «díp» chạy như trâu điên từ đó đến đây, chở có mỗi bình nước đá cục.
And that jeep raced like a mad buffalo from there to here carrying only one flask of ice cubes.
Nguồn: Kim Nhật, Bóng Tối Đi Qua IIITrọng Quí kêu bồi biểu làm hai ly sữa bò nước đá rồi bước ra mời Cẩm Vân vô uống.
Trong Qui called the boy to make two glasses of iced condensed milk and then stepped out to invite Cam Van in to drink.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịuTắm rửa xong, Công ngồi lại bàn ăn, uống khai vị bằng một ly nước đá chanh.
Bathed, Cong sat down again at the table and took an iced lemon as an aperitif.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpHai ly nước đá chanh muối đã cạn mà bao tử họ không chứa được ly thứ nhì.
Two glasses of iced salted lemon were finished, and their stomachs could hold no second glass.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người KhácKhánh rủ Tòng vô nhà chơi, kêu anh lái xe lấy nước cam nước đá đãi Tòng.
Khanh asked Tong into the house and told the driver to fetch orange juice and ice for him.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýCô chiêu đãi viên bưng ly nước đá chanh ra, dằn mạnh lên bàn khiến ruồi lại bay lên.
The hostess brought out the glass of iced lemon and set it down hard on the table so that the flies rose.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai HeoTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Đến trước cửa nhà Ban Phánh, nghe tiếng đập nước đá, ông Hội đưa mắt nhìn vào.”“Trường lại dặn bồi đi mua nước đá cho sẵn đặng chừng tắm rồi uống rượu khai vị.”“Định đang khát, bưng lên nốc một hơi cạn ly rồi xin thêm một ly nước đá lạnh.”“Ba Có biểu bồi nhắc một cái bàn nhỏ lại mà để mâm rượu rồi đập nước đá bỏ vô ly.”“Và chiếc xe «díp» chạy như trâu điên từ đó đến đây, chở có mỗi bình nước đá cục.”“Trọng Quí kêu bồi biểu làm hai ly sữa bò nước đá rồi bước ra mời Cẩm Vân vô uống.”“Tắm rửa xong, Công ngồi lại bàn ăn, uống khai vị bằng một ly nước đá chanh.”“Hai ly nước đá chanh muối đã cạn mà bao tử họ không chứa được ly thứ nhì.”