Trở lại từ điển

nói tiếng Tây

động từbậc A2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Nói tiếng Pháp; hồi người Pháp còn ở xứ nầy, người Nam kêu người Pháp là Tây nên tiếng Pháp là tiếng Tây.

Tiếng Anh: To speak French; while the French were in the country, Southerners called them Tay, so French was tieng Tay.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
nói tiếng Tây(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Nói tiếng Pháp; hồi người Pháp còn ở xứ nầy, người Nam kêu người Pháp là Tây nên tiếng Pháp là tiếng Tây.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nói tiếng Phápđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Tây ở đây là người Pháp, tiếng Tây là tiếng Pháp, cũng như đồ Tây là âu phục, sách Tây là sách tiếng Pháp. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, biết nói tiếng Tây là cái giỏi của người có đi học, như cô gái học mấy năm trên Sài Gòn, và hay đứng chung với đọc sách Tây, bận đồ Tây, thêu thùa. Cụm nầy hay đi với biết, không biết, giỏi, khá, làu, sõi, lốp bốp, dòn như bắp rang: biết nói tiếng Tây, nói tiếng Tây làu, nói tiếng Tây cũng sõi.

🇬🇧 Tay here means the French, so tieng Tay is French, just as do Tay is Western clothing and sach Tay a book in French. In the Southern corpus, above all in Ho Bieu Chanh, being able to speak French marks someone who has been to school, such as a girl who studied a few years in Saigon, and it often stands beside reading French books, wearing Western clothes, and embroidery. The phrase often goes with knowing how, not knowing how, well, quite well, fluently, with a crackle, as crisp as popcorn.

Thí dụ:

Ổng nói tiếng Tây giỏi, ổng cãi nghe sướng quá, mà cũng không khỏi.

He spoke French well and argued so it was a joy to hear, and still there was no getting off.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Nó có học trên Nữ học đường ba bốn năm, nó nói tiếng tây khá quá.

She studied three or four years at the girls' school up there, and she speaks French quite well.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn

Nó nói tiếng Tây cũng sõi nữa.

They speak French fluently too.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Nhờ có học được mấy năm trên Sài Gòn nên cô nói tiếng Tây làu, cô thêu khéo, cô dạn dĩ, cô lanh lẹ.

Having studied a few years in Saigon, she spoke French fluently, embroidered skillfully, and was bold and quick.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Hai thằng con trai tôi không biết nói tiếng Tây.

My two sons do not know how to speak French.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Những người biết đọc nhựt trình, biết đọc tiểu thuyết, biết nói tiếng Tây, đếm hết thì mới được chừng ít ngàn.

Those who can read newspapers, read novels and speak French number only a few thousand when all are counted.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ

Em hãy rán ăn ở cho tử tế và rán dạy hai đứa nhỏ ở nhà cho nó biết thêu thùa, biết đọc sách Tây, biết nói tiếng Tây.

Do your best to live decently and teach the two little ones at home to embroider, to read French books and to speak French.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Mấy năm trước nó ao ước lắm, ham lấy chồng học trò nhà trường, bận đồ Tây coi gọn gàng, nói tiếng Tây nghe lốp bốp, nó chê làng xã là quê mùa.

A few years earlier she had longed for it, eager to marry a schooled man who wore neat Western clothes and spoke French with a crackle, and she looked down on village officials as country bumpkins.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Anh này về bóng sắc kém anh trước một tí, nhưng lanh lợi không thua gì anh trước, và nói tiếng Tây dòn như bắp rang, tất phải tương lai ghê lắm.

This one was a little less good-looking than the first but no less quick-witted, and he spoke French as crisp as popcorn, so surely a grand future lay ahead.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học Trò
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Ổng nói tiếng Tây giỏi, ổng cãi nghe sướng quá, mà cũng không khỏi.”
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương 5
“Nó có học trên Nữ học đường ba bốn năm, nó nói tiếng tây khá quá.”
Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn, Chương 6
“Nó nói tiếng Tây cũng sõi nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 10
“Nhờ có học được mấy năm trên Sài Gòn nên cô nói tiếng Tây làu, cô thêu khéo, cô dạn dĩ, cô lanh lẹ.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 11
“Hai thằng con trai tôi không biết nói tiếng Tây.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 17
“Những người biết đọc nhựt trình, biết đọc tiểu thuyết, biết nói tiếng Tây, đếm hết thì mới được chừng ít ngàn.”
Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ, Chương 7
“Em hãy rán ăn ở cho tử tế và rán dạy hai đứa nhỏ ở nhà cho nó biết thêu thùa, biết đọc sách Tây, biết nói tiếng Tây.”
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 10
“Mấy năm trước nó ao ước lắm, ham lấy chồng học trò nhà trường, bận đồ Tây coi gọn gàng, nói tiếng Tây nghe lốp bốp, nó chê làng xã là quê mùa.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương