Trở lại từ điển

như say rượu

cụm so sánhbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Lảo đảo, nghiêng ngả, không đứng vững hay không đi thẳng được, giống như người uống rượu say.

Tiếng Anh: Reeling, swaying and unable to stand or move straight, like a drunk person.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
như say rượu(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Lảo đảo, nghiêng ngả, không đứng vững hay không đi thẳng được, giống như người uống rượu say.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1lảo đảo như người sayđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Đây là lối so sánh quen: người say rượu đi không vững, nên cái gì chao đảo thì nói là như say rượu. Trong kho văn cụm nầy đi với lảo đảo nhiều nhứt, kế đó là lắc lư, choáng váng. Người ta lảo đảo như say rượu vì một tin sét đánh, vì chóng mặt, vì đứng trên chiếc xuồng tròng trành. Nó cũng dùng cho đồ vật: toa xe lửa chạy nhanh hay chiếc xe chạy ngoằn ngoèo cũng như say rượu.

🇬🇧 It is a familiar comparison: a drunk cannot walk steadily, so anything that sways is said to be like one. In the corpus it goes most often with the verb for staggering, then with rocking and with dizziness. People reel this way from shocking news, from giddiness, from standing in a wobbling boat. It also serves for things, a fast train whose cars sway or a motorbike weaving along the road.

Thí dụ:

Hắn lảo đảo như say rượu, giây lát sau xuồng vững lại, hắn mới đứng ngay được.

He staggered as if drunk, and only when the boat steadied a moment later could he stand up straight.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng

Thu-Vân choáng-váng như say rượu, lảo-đảo muốn té xuống đất.

Thu Van went dizzy as if drunk and staggered, nearly falling to the ground.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Nàng đứng lên, lảo đảo như say rượu, rồi xin phép ra về.

She stood up, reeling as if drunk, and then asked leave to go home.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng

Miệng ông Chúa phun phèo phèo như say rượu, buồn nôn.

Chua kept spitting and spluttering as if drunk, feeling sick to his stomach.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Liên lảo đảo như say rượu, sau cái tin sét đánh mà Nguyệt Thu vừa tiết lộ ra, rồi nàng ôm mặt mà khóc òa.

Lien reeled as if drunk at the thunderbolt news Nguyet Thu had just let out, then covered her face and burst into tears.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen

Anh lại thấy một đoàn xe lửa chạy nhanh với tốc độ của một chuyến tàu suốt, chạy nhanh đến đỗi tất cả các va-gông đều lắc lư như say rượu.

Again he saw a train running at the speed of an express, so fast that every carriage rocked as if drunk.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp

Tự nhiên nàng buông ga, cố kềm tay lái vì chiếc xe như say rượu, chạy theo một đường ngoằn ngoèo.

Without thinking she let go of the throttle and fought to hold the handlebars, because the bike was weaving along like a drunk.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Hắn lảo đảo như say rượu, giây lát sau xuồng vững lại, hắn mới đứng ngay được.”
Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng, Chương 5
“Thu-Vân choáng-váng như say rượu, lảo-đảo muốn té xuống đất.”
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 1
“Nàng đứng lên, lảo đảo như say rượu, rồi xin phép ra về.”
Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng, Nàng và tôi
“Miệng ông Chúa phun phèo phèo như say rượu, buồn nôn.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 3
“Liên lảo đảo như say rượu, sau cái tin sét đánh mà Nguyệt Thu vừa tiết lộ ra, rồi nàng ôm mặt mà khóc òa.”
Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen, Chương 6
“Anh lại thấy một đoàn xe lửa chạy nhanh với tốc độ của một chuyến tàu suốt, chạy nhanh đến đỗi tất cả các va-gông đều lắc lư như say rượu.”
Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp, Chương 16
“Tự nhiên nàng buông ga, cố kềm tay lái vì chiếc xe như say rượu, chạy theo một đường ngoằn ngoèo.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 2