Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Ngọc và ngà, nói chung những món quý giá như châu báu; cũng dùng để khen cái gì trắng trong, đẹp như ngọc.

Tiếng Anh: Jade and ivory, precious things in general such as jewels; also used to praise something white, clear and lovely like jade.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
ngọc ngà(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Ngọc và ngà, nói chung những món quý giá như châu báu; cũng dùng để khen cái gì trắng trong, đẹp như ngọc.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1ngọc và ngà, của quýđời sống[văn chương]
B2

🇻🇳 Ngọc là đá quý, ngà là ngà voi, hai thứ nầy xưa nay là của quý. Ghép lại, ngọc ngà chỉ chung mọi món quý báu, và trong kho văn Nam Bộ nó hay đi chung với châu báu, vàng bạc, như ngọc ngà châu báu, vàng bạc ngọc ngà. Người ta hay nói tới nó để so sánh: cái gì quý hơn ngọc ngà, hay người hiền không ham ngọc ngà. Nghĩa thứ hai là nghĩa bóng, dùng để khen vật gì trắng đẹp như ngọc, như mấy chiếc răng ngọc ngà. Giọng văn chương.

🇬🇧 The first element is precious stone such as jade, the second is elephant ivory, both long prized. Together they stand for precious things in general, and in the Southern corpus they usually appear with words for pearls, gems, gold and silver, in set lists of treasure. The phrase is often used for comparison: something more precious than jewels, or a wise person who does not covet them. A second, figurative use praises something white and lovely as jade, such as a set of fine teeth. The tone is literary.

Thí dụ:

Nó quý hơn ngọc ngà châu báu, nó linh thiêng hơn cái sắc thần ở đình làng.

It is more precious than jade, ivory and jewels, more sacred than the guardian spirit in the village communal house.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Tài sản của ông Chúa Hòn đâu phải là ít, nào châu báu ngọc ngà, nào đất ruộng và vườn tiêu.

The wealth of the Lord of the Island was no small thing: jewels, jade and ivory, rice land and pepper gardens.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Chuyến trở về, quan Thái giám mua ngọc ngà châu báu, các sản phẩm miền nhiệt đới từ Ấn Độ, Nam Dương quần đảo, Chiêm Thành, Mã Lai, Xiêm, Việt Nam đem về dâng cho vua.

On the way back, the eunuch official bought jade, ivory and jewels and the products of the tropics from India, the Indonesian islands, Champa, Malaya, Siam and Viet Nam to bring home and present to the king.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Nhà tôi đâu có vàng bạc ngọc ngà gì mà sợ.

My house has no gold, silver or jewels, so what is there to fear?

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Môn đệ của Khổng Phu Tử kể đến số ba ngàn, cả thảy vì ham đạo đức, nghĩa nhân nên theo nghe giảng dạy, chớ đâu phải vì ham ngọc ngà, vàng bạc.

Confucius had as many as three thousand disciples, and all of them followed him to hear his teaching out of love for virtue and righteousness, not out of greed for jade, ivory, gold and silver.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Tôi nhớ như in, mấy chiếc răng ngọc ngà của dì cắn khẽ vào trái chùm ruột vàng ửng.

I remember it vividly, my aunt's jade-white teeth biting gently into a golden star gooseberry.

Nguồn: Từ Kế Tường, Đường Phượng Bay
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nó quý hơn ngọc ngà châu báu, nó linh thiêng hơn cái sắc thần ở đình làng.”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Hai cõi U Minh
“Tài sản của ông Chúa Hòn đâu phải là ít, nào châu báu ngọc ngà, nào đất ruộng và vườn tiêu.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 2
“Chuyến trở về, quan Thái giám mua ngọc ngà châu báu, các sản phẩm miền nhiệt đới từ Ấn Độ, Nam Dương quần đảo, Chiêm Thành, Mã Lai, Xiêm, Việt Nam đem về dâng cho vua.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Tích ông Bổn
“Nhà tôi đâu có vàng bạc ngọc ngà gì mà sợ.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 2
“Môn đệ của Khổng Phu Tử kể đến số ba ngàn, cả thảy vì ham đạo đức, nghĩa nhân nên theo nghe giảng dạy, chớ đâu phải vì ham ngọc ngà, vàng bạc.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 16
“Tôi nhớ như in, mấy chiếc răng ngọc ngà của dì cắn khẽ vào trái chùm ruột vàng ửng.”
Từ Kế Tường, Đường Phượng Bay, Chương 1