Cúi nửa người về phía trước để chào hay để tỏ lòng kính trọng một người.
Tiếng Anh: To bend the upper body forward in greeting or as a mark of respect.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Cúi nửa người về phía trước để chào hay để tỏ lòng kính trọng một người.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Nghiêng là để lệch, để xuôi xuống một phía, mình là thân người. Nghĩa đen là nghiêng thân qua một bên, như lúc ngó xuống hay với lấy một vật; nghĩa trong mục nầy là cúi thân tới trước mà chào. Trong kho văn Nam Bộ nó hay đi với thi lễ và chào: nghiêng mình thi lễ, nghiêng mình chào, có khi thêm thật sâu, rất nghiêm trang, rất lịch sự, hay rất vụng về. Người nghiêng mình là khách lịch sự tới nhà, chàng trai gặp người quen, cô gái đáp lại tràng pháo tay, vị hoàng tử trong giấc mơ. Nói nghiêng mình bái phục là tỏ lòng kính phục ai đó.
🇬🇧 The first part means to tilt or lean to one side, the second is the body. Literally it is leaning the body to one side, as when looking down or reaching for something; the sense in this entry is bending forward to greet someone. In the Southern corpus it usually goes with words for salute and greet, sometimes with very deeply, very solemnly, very politely or very clumsily. Those who bow are a courteous visitor, a young man meeting an acquaintance, a girl answering applause, a prince in a dream. To bow in admiration is to show deep respect for someone.
Thí dụ:
Ông Xương Ký mỉm cười rất vô duyên, nghiêng mình rất vụng về để thi lễ.
Mr. Xuong Ky gave a very awkward smile and bowed very clumsily in salute.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần GiờChàng gói xong, đứng lên nghiêng mình thi lễ thật sâu, rồi đi ngay.
Having finished wrapping, he stood up, bowed very deeply, and left at once.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenGiấc mơ con gái vừa nổi lên là đúng lúc vị hoàng tử đẹp trai xuống ngựa nghiêng mình thi lễ.
Just as the girlish dream rose up, the handsome prince got down from his horse and bowed.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpVậy tôi tỏ lời khen ngợi anh em mà tôi cũng nghiêng mình bái phục tâm-hồn với chí-khí đó nữa.
So I offer my praise to you all, and I also bow in admiration before that spirit and that resolve.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đỗ Nương Nương báo oánNhịp quay từ từ dừng lại, Phi Yến duyên dáng nghiêng mình chào.
The spinning slowly came to a stop, and Phi Yen bowed gracefully.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Thiên Tài Lạc LốiThình lình thấy người quen là Thu khi vừa day lại, chàng nghiêng mình thi lễ rất nghiêm trang.
Suddenly seeing an acquaintance, Thu, as he turned around, he bowed very solemnly.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc ThươngTràng pháo tay nổi lên một lần nữa khi thiếu nữ nghiêng mình chào rồi chạy lẹ về phía đội mình.
Another round of applause broke out as the young woman bowed and ran quickly back toward her team.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh NữLưu lại đứng lên nghiêng mình thi lễ khi bà ta nhìn chàng.
Luu stood up again and bowed when the woman looked his way.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhY nghiêng mình chào Khoa rất lịch sự rồi bước vào nhà.
He bowed to Khoa very politely and then walked into the house.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ TằmLối ăn mặc đẹp của hắn, và cách nghiêng mình chào của hắn thật là không hòa điệu với khung cảnh chút nào.
His fine way of dressing and the way he bowed did not fit the surroundings at all.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ông Xương Ký mỉm cười rất vô duyên, nghiêng mình rất vụng về để thi lễ.”“Chàng gói xong, đứng lên nghiêng mình thi lễ thật sâu, rồi đi ngay.”“Giấc mơ con gái vừa nổi lên là đúng lúc vị hoàng tử đẹp trai xuống ngựa nghiêng mình thi lễ.”“Vậy tôi tỏ lời khen ngợi anh em mà tôi cũng nghiêng mình bái phục tâm-hồn với chí-khí đó nữa.”“Nhịp quay từ từ dừng lại, Phi Yến duyên dáng nghiêng mình chào.”“Thình lình thấy người quen là Thu khi vừa day lại, chàng nghiêng mình thi lễ rất nghiêm trang.”“Tràng pháo tay nổi lên một lần nữa khi thiếu nữ nghiêng mình chào rồi chạy lẹ về phía đội mình.”“Lưu lại đứng lên nghiêng mình thi lễ khi bà ta nhìn chàng.”