Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Lời mời người nghe suy xét một chuyện cho kỹ, coi có nên, có được hay không.

Tiếng Anh: An invitation to the listener to think something over carefully and judge whether it is right or will do.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
nghĩ thử coi(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Lời mời người nghe suy xét một chuyện cho kỹ, coi có nên, có được hay không.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1suy xét coi, nghĩ lại coiđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Nghĩ là suy tính, thử là làm cho biết, coi là chữ Nam Bộ đặt sau động từ để mời người ta làm thử. Ba chữ đi chung thành lời nhờ người nghe xét giùm một chuyện, và thường có câu hỏi theo sau: nghĩ thử coi có được hay không, nghĩ thử coi có nên làm chăng, nghĩ thử coi phải hay là quấy. Kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, dùng nó nhiều trong lời thưa gởi giữa người nhà. Có khi nó mời người nghe hình dung cái khổ của mình, như nghĩ thử coi câu hỏi đó làm khổ tâm là dường nào.

🇬🇧 The first word is to think, the second to try, and the third a Southern word placed after a verb to invite someone to try it. Together they ask the listener to weigh a matter, usually followed by a question, think it over whether it will do, whether one should, whether it is right or wrong. The Southern corpus, especially the novels of Ho Bieu Chanh, uses it often in talk between family members. Sometimes it asks the listener to imagine one's pain, just think how much a question has tormented me.

Thí dụ:

Anh nghĩ thử coi có nên ra trình cho cậu hay và tạ ơn cậu rồi mình sẽ đi.

Think it over whether we ought to go and let him know and thank him, and then we will leave.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôi

Nầy, cậu Tư, tôi tính như vầy, cậu nghĩ thử coi có được hay không.

Look here, Cau Tu, this is my plan; think it over whether it will do or not.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Tôi tính nuôi nó làm con nuôi, mình nghĩ thử coi được hay không?

I plan to raise the child as our adopted one; think it over, will it do or not?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượng

Hôm nay tôi đến đây là có ý xin ông nghĩ thử coi, ông có thể dùng vào chỗ nào được hay không.

I have come here today meaning to ask you to think it over, whether you could find some place to make use of me.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chí

Em nghĩ thử coi câu hỏi ấy làm khổ tâm cho qua là dường nào.

Just think how much that question has tormented me.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình

Xin quan lớn nghĩ thử coi lời tôi nói đó có lý hay không.

I beg you, sir, to consider whether what I said is reasonable or not.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ vợ

Hai cô nghĩ thử coi tôi làm như vậy có được hay không?

You two think it over: is it all right for me to do that?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Bác nghĩ thử coi, cháu tính như vậy được hay không?

Think it over, uncle: is my plan all right or not?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận

Con nghĩ thử coi ba nói phải hay là quấy.

Think it over, child, whether what I said is right or wrong.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm

Anh nghĩ thử coi có nên làm chăng?

Think it over: should we do it?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tình mộng
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Anh nghĩ thử coi có nên ra trình cho cậu hay và tạ ơn cậu rồi mình sẽ đi.”
Hồ Biểu Chánh, Tại tôi, Chương 2
“Nầy, cậu Tư, tôi tính như vầy, cậu nghĩ thử coi có được hay không.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương 06
“Tôi tính nuôi nó làm con nuôi, mình nghĩ thử coi được hay không?”
Hồ Biểu Chánh, Cười gượng, Chương 4
“Hôm nay tôi đến đây là có ý xin ông nghĩ thử coi, ông có thể dùng vào chỗ nào được hay không.”
Hồ Biểu Chánh, Người thất chí, Chương 3
“Em nghĩ thử coi câu hỏi ấy làm khổ tâm cho qua là dường nào.”
Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình, Chương 6
“Xin quan lớn nghĩ thử coi lời tôi nói đó có lý hay không.”
Hồ Biểu Chánh, Bỏ vợ, Chương 7
“Hai cô nghĩ thử coi tôi làm như vậy có được hay không?”
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 15
“Bác nghĩ thử coi, cháu tính như vậy được hay không?”
Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận, Chương 11