Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Để cho ý nghĩ trôi đi hết chuyện nầy tới chuyện khác, kéo dài không dứt, thường lúc ngồi hay nằm một mình.

Tiếng Anh: To let one's thoughts drift from one thing to the next without end, usually while sitting or lying alone.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
nghĩ miên man(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Để cho ý nghĩ trôi đi hết chuyện nầy tới chuyện khác, kéo dài không dứt, thường lúc ngồi hay nằm một mình.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nghĩ lan man, nghĩ không dứtđời sống[văn chương]
B2

🇻🇳 Miên man là kéo dài, nối nhau không dứt. Nghĩ miên man là để ý nghĩ trôi đi, hết chuyện nầy qua chuyện khác, không dừng lại ở đâu. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy hay đi với lúc một mình: nằm gác tay lên trán, nằm trong chiếc nóp, vừa đi vừa nghĩ. Nó cũng hay đi với về, tới để chỉ chỗ ý nghĩ trôi tới, và hay có một chuyện bên ngoài cắt ngang, như tiếng cười ngoài thềm. Dạng suy nghĩ miên man cũng gặp nhiều.

🇬🇧 The second element means stretching on, linked without a break. To think this way is to let the mind drift from one matter to the next without settling anywhere. In the Southern corpus the phrase usually comes with being alone: lying with an arm over the forehead, lying in a sedge sleeping sack, thinking while walking. It often takes about or to for where the thoughts drift, and something outside often breaks in, such as laughter from the porch. The longer form with suy nghi is also common.

Thí dụ:

Liên vừa nghĩ miên man tới đó thì nghe tiếng cười nói líu lo ngoài thềm.

Lien had just let those thoughts drift that far when chattering laughter came from the porch outside.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Hắn nằm gác tay lên trán mà nghĩ miên man, trong khi đó thì Thúy đợi chờ trong kinh ngạc.

He lay with an arm across his forehead, lost in wandering thoughts, while Thuy waited in astonishment.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Thảo nghĩ miên man về Tường, về bạn bè và tình yêu của chính mình cho đến lúc Uyên ngừng khóc.

Thao's thoughts drifted on and on, to Tuong, to friends and to Thao's own love, until Uyen stopped crying.

Nguồn: Dung Sàigòn, Không Còn Là Ngày Xưa

Và Lý cứ cái đà đó mà suy nghĩ miên man, suy nghĩ quanh quẩn.

And Ly kept on in that way, thinking on and on, thoughts going round in circles.

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu

Tư Cầu lo nghĩ miên man như vậy và để bầy cá lòng tong rỉa rút mất chùm ruột non của con vịt hồi nào mà không hay.

Tu Cau was so lost in these worried, wandering thoughts that he never noticed when the school of minnows nibbled away the duck gut on his hook.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Bây giờ Dương Châu đã thôi nghĩ miên man.

By now Duong Chau had stopped letting the mind drift.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai Heo

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ miên man.

As I walked along, my thoughts drifted on and on.

Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú

Nằm trong chiếc nóp rách, Lục cụ suy nghĩ miên man.

Lying in a torn sedge sleeping sack, old Luc let his thoughts wander endlessly.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Liên vừa nghĩ miên man tới đó thì nghe tiếng cười nói líu lo ngoài thềm.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 1
“Hắn nằm gác tay lên trán mà nghĩ miên man, trong khi đó thì Thúy đợi chờ trong kinh ngạc.”
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 2
“Thảo nghĩ miên man về Tường, về bạn bè và tình yêu của chính mình cho đến lúc Uyên ngừng khóc.”
Dung Sàigòn, Không Còn Là Ngày Xưa, Chương 7
“Và Lý cứ cái đà đó mà suy nghĩ miên man, suy nghĩ quanh quẩn.”
Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu, Phần 2
“Tư Cầu lo nghĩ miên man như vậy và để bầy cá lòng tong rỉa rút mất chùm ruột non của con vịt hồi nào mà không hay.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 1
“Bây giờ Dương Châu đã thôi nghĩ miên man.”
Bình Nguyên Lộc, Quán Tai Heo, Chương 5
“Vừa đi tôi vừa suy nghĩ miên man.”
Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú, Cây Trứng Cá
“Nằm trong chiếc nóp rách, Lục cụ suy nghĩ miên man.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 4