Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Nếu lỡ xui mà xảy ra, dùng để nói một điều không mong mà có thể tới.

Tiếng Anh: If by bad luck, if it should happen that; used to raise an unwanted possibility.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
nếu rủi ro(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Nếu lỡ xui mà xảy ra, dùng để nói một điều không mong mà có thể tới.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nếu lỡ xui mà xảy rađời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Ở đây rủi ro không phải là danh từ như trong tiếng Việt ngày nay, mà là tiếng Nam Bộ có nghĩa là lỡ xui, không may. Nếu rủi ro đứng đầu một vế điều kiện, nói một chuyện người ta không muốn mà có thể xảy tới: nếu rủi ro thua lỗ, nếu rủi ro trái thị rớt trúng đầu, nếu rủi ro gặp bạn hữu. Nó là lối nói dài hơn của nếu rủi. Bình Nguyên Lộc dùng nhiều nhứt, có khi nửa đùa nửa thiệt, như nếu rủi ro được làm hoa hậu.

🇬🇧 Here the second word is not the modern noun meaning risk but a Southern adverb meaning by bad luck, unfortunately. The phrase opens a conditional clause about something no one wants that may still happen: losing money, a fruit falling on one's head, running into friends at the wrong moment. It is a longer form of the shorter Southern phrase with the same meaning. Binh Nguyen Loc uses it most, sometimes half in jest, as in the bad luck of being crowned beauty queen.

Thí dụ:

Nếu rủi ro được làm hoa hậu, nàng sẽ khổ sở thêm không biết bao nhiêu.

If by bad luck she were made beauty queen, she would suffer more than anyone could say.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Nếu rủi ro y phục nàng có lấm chút ít bùn sình, cũng không thấy bẩn.

Even if by chance her clothes got a little mud on them, they would not look dirty.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Nếu rủi ro thua lỗ bị vỡ nợ thì phải có nơi nương náu.

If by bad luck you lose money and go bankrupt, you need somewhere to fall back on.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Bữa nay anh đi vòng đường Hàng Sanh, vì sợ hóa thành bà già nếu rủi ro bị trái thị rơi xuống trúng đầu.

Today I will go round by Hang Sanh road, for fear of turning into an old woman if by bad luck a thi fruit falls on my head.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Nếu rủi ro như vậy thì đưa em về Sài Gòn.

If that bad luck should happen, then take me back to Sai Gon.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác

Đó là cái bánh sơ cua, cái bến nho nhỏ mà con thuyền của chàng sẽ tấp vào, nếu rủi ro chàng phải đau vì Lan quên chàng.

It was his spare tire, the small harbor where his boat would put in if by bad luck he were hurt because Lan forgot him.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen

Sóng gió vừa qua hai cơn, nếu rủi ro, cơn thứ ba nổi lên thì phải ôm mặt mà chạy ra khỏi nhà nầy ngay, không còn dám ngó ai nữa hết.

Two storms had just blown over; if by bad luck a third one rose, one would have to cover one's face and flee this house at once, never daring to look at anyone again.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc

Vì thế mà cậu mới đẩy cái công việc không mấy vinh diệu nầy lại cho chàng, để tránh tủi nhục nếu rủi ro gặp bạn hữu lúc cậu đang làm phận sự.

That is why the young man pushed this hardly glorious job onto him, to avoid the shame if by bad luck he ran into friends while on duty.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nếu rủi ro được làm hoa hậu, nàng sẽ khổ sở thêm không biết bao nhiêu.”
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 1
“Nếu rủi ro y phục nàng có lấm chút ít bùn sình, cũng không thấy bẩn.”
Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên, Chương 8
“Nếu rủi ro thua lỗ bị vỡ nợ thì phải có nơi nương náu.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 2
“Bữa nay anh đi vòng đường Hàng Sanh, vì sợ hóa thành bà già nếu rủi ro bị trái thị rơi xuống trúng đầu.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 1
“Nếu rủi ro như vậy thì đưa em về Sài Gòn.”
Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác, Chương 1
“Đó là cái bánh sơ cua, cái bến nho nhỏ mà con thuyền của chàng sẽ tấp vào, nếu rủi ro chàng phải đau vì Lan quên chàng.”
Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen, Chương 6
“Sóng gió vừa qua hai cơn, nếu rủi ro, cơn thứ ba nổi lên thì phải ôm mặt mà chạy ra khỏi nhà nầy ngay, không còn dám ngó ai nữa hết.”
Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc, Chương 14
“Vì thế mà cậu mới đẩy cái công việc không mấy vinh diệu nầy lại cho chàng, để tránh tủi nhục nếu rủi ro gặp bạn hữu lúc cậu đang làm phận sự.”
Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm, Nhơn sinh quan bao tử