Một ngày nào đó trong quá khứ, không nói rõ ngày nào; lối mở đầu một đoạn chuyện kể quen của người Nam.
Tiếng Anh: One day, some unspecified day in the past; a familiar Southern way of opening an episode in a story.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Một ngày nào đó trong quá khứ, không nói rõ ngày nào; lối mở đầu một đoạn chuyện kể quen của người Nam.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Bữa là ngày, nói theo miền Nam; nọ chỉ cái ở xa mà không nói rõ. Một bữa nọ là một ngày kia, một hôm nọ. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, cụm nầy hầu như luôn đứng đầu câu để mở ra một đoạn chuyện mới, rồi tiếp theo là ai đi đâu, gặp ai, trời ra sao. Nó hay đi kèm giờ giấc hay tiết trời cho cảnh rõ ràng hơn: lối 11 giờ trưa, ăn cơm sớm mai rồi, trời mưa dầm dề.
🇬🇧 The second word is the Southern word for day, and the last points to something distant and left unnamed. The phrase means one day, some day. In the Southern corpus, above all in Ho Bieu Chanh, it almost always opens the sentence to begin a new episode, followed by who went where, whom they met, or what the weather was like. It often comes with a time of day or the weather to set the scene: around eleven in the morning, after the morning meal, on a day of steady rain.
Thí dụ:
Một bữa nọ, Đỗ-Cẩm đi chơi, ngó thấy Lê-văn-Đó đứng trước nhà với con Thu-Vân.
One day Do Cam was out for a stroll and saw Le Van Do standing in front of the house with Thu Van.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaMột bữa nọ, Tư Cầu cùng Thắm ngồi vắt vẻo trên sàn chòi cao nhìn trời nhìn đất.
One day Tu Cau and Tham sat perched on the floor of a tall hut, gazing at the sky and the land.
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuMột bữa nọ trời mưa dầm-dề, Cô Cúc-Hương đứng trong nhà ga Xóm Gà mà chờ xe.
One day, under a steady rain, Cuc Huong stood inside the Xom Ga station waiting for the train.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oanMột bữa nọ, ăn cơm sớm mai rồi, thằng Hồi xách một cái giỏ với một cái thùng ra đi.
One day, after the morning meal, the boy Hoi picked up a basket and a pail and set off.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tìnhMột bữa nọ cô đương ngồi trong nhà bà Cẩn, bỗng thấy thằng Được với con Liên đi lại đó chơi.
One day she was sitting in Mrs Can's house when she suddenly saw Duoc and Lien coming over to visit.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đờiMột bữa nọ, thầy Cai tổng viết giấy sai tùng giả đem mà mời tôi.
One day the canton chief wrote a note and sent a servant to bring it over and invite me.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thờiMột bữa nọ lối 11 giờ trưa, con Nuôi lại xin phép bà Sáu với Thu Vân dắt Thu Cúc về nhà nó chơi.
One day around eleven in the morning, Nuoi again asked Mrs Sau and Thu Van for permission to take Thu Cuc to her home to play.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhMột bữa nọ, bà Tổng với Chánh Tâm đi chơi, Tố Nga với Cẩm Vân ở nhà, hai chị em lấy đồ ra mà thêu.
One day Mrs Tong and Chanh Tam went out, while To Nga and Cam Van stayed home, and the two sisters took out their embroidery.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịuMột bữa nọ, nhằm tiết tháng bảy, trời mưa lu ầm lu ỳ.
One day in the seventh lunar month, the sky hung dark and heavy with rain.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngMột bữa nọ cậu đi chợ cậu gặp thầy thông Hằng.
One day the young man went to the market and ran into Hang the interpreter.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàuTiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm
“Một bữa nọ, Đỗ-Cẩm đi chơi, ngó thấy Lê-văn-Đó đứng trước nhà với con Thu-Vân.”“Một bữa nọ, Tư Cầu cùng Thắm ngồi vắt vẻo trên sàn chòi cao nhìn trời nhìn đất.”“Một bữa nọ trời mưa dầm-dề, Cô Cúc-Hương đứng trong nhà ga Xóm Gà mà chờ xe.”“Một bữa nọ, ăn cơm sớm mai rồi, thằng Hồi xách một cái giỏ với một cái thùng ra đi.”“Một bữa nọ cô đương ngồi trong nhà bà Cẩn, bỗng thấy thằng Được với con Liên đi lại đó chơi.”“Một bữa nọ, thầy Cai tổng viết giấy sai tùng giả đem mà mời tôi.”“Một bữa nọ lối 11 giờ trưa, con Nuôi lại xin phép bà Sáu với Thu Vân dắt Thu Cúc về nhà nó chơi.”“Một bữa nọ, bà Tổng với Chánh Tâm đi chơi, Tố Nga với Cẩm Vân ở nhà, hai chị em lấy đồ ra mà thêu.”