Mỏi tới mức tay chân như muốn rụng rời ra, thường nói sau khi đi bộ xa hay đứng đợi lâu.
Tiếng Anh: So tired that the limbs feel ready to drop off, said mostly after a long walk or a long wait on one's feet.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Mỏi tới mức tay chân như muốn rụng rời ra, thường nói sau khi đi bộ xa hay đứng đợi lâu.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Mỏi là tay chân nhức, hết sức; rụng là lìa ra rớt xuống. Nói mỏi rụng là nói quá cho thấy cái mỏi tới cùng, như hai chân muốn rụng khỏi mình. Đây là lối nói quen của người Nam, trong kho văn gặp nhiều nhứt ở Bình Nguyên Lộc. Nó gần như luôn đi với chân, sách xưa viết chơn: mỏi rụng hai chơn, mỏi rụng cả chơn cẳng, hai chơn mỏi rụng. Cái mỏi đó tới sau khi đi bộ xa, đứng đợi lâu, hay đi theo ai suốt buổi, và hay đứng chung với mệt lả, bụng đói.
🇬🇧 The first element is aching and spent, the second to come loose and drop. Saying it is an overstatement that shows tiredness at its limit, as if the legs were about to fall away. It is a familiar Southern expression, met most often in Binh Nguyen Loc. It nearly always goes with the legs, spelled with an old vowel in older books: both legs aching fit to drop, legs and feet worn out. The fatigue comes after a long walk, a long wait standing, or following someone all day, and often sits beside utter exhaustion and hunger.
Thí dụ:
Chàng để nguyên y phục mà nằm dài lên chõng vì đi bộ mỏi rụng cả hai chơn.
He lay down on the bamboo cot fully dressed, because walking had worn both his legs out until they felt ready to drop.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai HeoBà phán mỏi rụng hai chơn mà cũng phải theo con đằng xa.
The clerk's wife had legs aching fit to drop, yet she still had to follow her child from a distance.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng HồngLúc trời chạng-vạng tối, nó trở về nhà, hai chơn mỏi rụng, bụng đói xếp ve, lỗ tai lùng-bùng, cặp mắt cháng-váng.
At dusk they went back home, both legs aching fit to drop, stomach empty, ears buzzing, eyes swimming.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaHiếu đứng nơi bàn của người tùy phái mà đợi đã hơn hai mươi phút rồi, mỏi rụng cả chơn cẳng mà không thấy Trọng ló mặt ra.
Hieu had been standing by the messenger's desk waiting for over twenty minutes, legs aching fit to drop, and still there was no sign of Trong.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoÔng Mạnh đã mệt lả người và mỏi rụng cả hai chơn, may là ông đã ngồi rất lâu trên băng xi măng bẩn thỉu ở đại lộ Lê Lợi hằng giờ.
Mr. Manh was utterly exhausted and both his legs were aching fit to drop; luckily he had sat for hours on a grimy cement bench on Le Loi Boulevard.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Chàng để nguyên y phục mà nằm dài lên chõng vì đi bộ mỏi rụng cả hai chơn.”“Bà phán mỏi rụng hai chơn mà cũng phải theo con đằng xa.”“Lúc trời chạng-vạng tối, nó trở về nhà, hai chơn mỏi rụng, bụng đói xếp ve, lỗ tai lùng-bùng, cặp mắt cháng-váng.”“Hiếu đứng nơi bàn của người tùy phái mà đợi đã hơn hai mươi phút rồi, mỏi rụng cả chơn cẳng mà không thấy Trọng ló mặt ra.”“Ông Mạnh đã mệt lả người và mỏi rụng cả hai chơn, may là ông đã ngồi rất lâu trên băng xi măng bẩn thỉu ở đại lộ Lê Lợi hằng giờ.”