Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Lớp da mỏng ở trên và dưới con mắt, khép lại khi nhắm mắt hay chớp mắt.

Tiếng Anh: The thin fold of skin above and below the eye that closes when one shuts the eyes or blinks.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mí mắt(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Lớp da mỏng ở trên và dưới con mắt, khép lại khi nhắm mắt hay chớp mắt.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1lớp da che con mắtđời sống[thường]
A2

🇻🇳 Mí là mép, là lớp da viền; mí mắt là lớp da che con mắt, cái mình khép lại khi ngủ, khi chớp. Trong kho văn Nam Bộ mí mắt hay nặng xuống, sụp xuống vì nắng trưa, vì rượu bia, vì mệt, vì buồn ngủ sau bữa cơm; người ta cũng chớp mí mắt, khép mí mắt. Mí mắt còn là chỗ các cô trang điểm: vẽ chì xanh lên mí mắt, mí mắt tô đậm.

🇬🇧 The first word means an edge or rim of skin; together with eye it names the skin that covers the eye, what one closes to sleep or blink. In the Southern corpus eyelids often grow heavy or droop from the midday sun, from beer or liquor, from tiredness, from drowsiness after a meal; people also blink them or narrow them. The eyelid is also where women apply makeup: green pencil drawn on the eyelids, eyelids painted dark.

Thí dụ:

Lực khép mí mắt lại để hi hí cho chỉ còn hình ảnh của Cúc là lọt được vào mắt chàng thôi.

Luc narrowed his eyelids to a slit so that only Cuc's image could get into his eyes.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng

Nắng trưa đè nặng mí mắt của họ xuống, nên Nho ngại lái xe.

The midday sun weighed their eyelids down, so Nho was reluctant to drive.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Nắng trưa, gió thổi hiu hiu và chất rượu của bia làm cho các thực khách nghe nặng mí mắt hết sức.

The noon sun, the gently blowing breeze and the alcohol in the beer made the diners' eyelids feel terribly heavy.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Mí mắt của chú Tư Bá lần lần sụp xuống vì quá mệt mỏi.

Tu Ba's eyelids slowly drooped from sheer exhaustion.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Nàng đứng bên cạnh Hà nhìn Hà vẽ chì xanh lên mí mắt.

She stood beside Ha, watching Ha draw green pencil on the eyelids.

Nguồn: Dung Sàigòn, Bước Khẽ Nhé Em

Liên chớp lia mí mắt, không biết nhìn vào đâu và hoang mang không biết có nên phản đối lối gọi vô lễ ấy hay không.

Lien blinked rapidly, not knowing where to look, and unsure whether she should object to that rude form of address.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Giờ đây trông cô hơi khác, áo dài nylon cổ đứng, mí mắt tô đậm gần giáp chân mày, tóc cắt đều phủ ngang trán theo kiểu Ai Cập.

Now she looked somewhat different: a high-collared nylon ao dai, eyelids painted dark almost up to the brows, hair cut evenly across the forehead in the Egyptian style.

Nguồn: Sơn Nam, Hình Bóng Cũ

Khí hậu Sàigòn vào mùa nóng nực làm cho nặng mí mắt của mọi người sau bữa cơm trưa, kể cả những người có niềm riêng, có lo nghĩ lớn.

The Saigon climate in the hot season made everyone's eyelids heavy after the midday meal, even those with private sorrows or great worries.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Người con trai nầy vừa xong bữa thì đi nằm ngay vì rượu đã làm cho đầu và mí mắt chàng nặng trịu, chàng không cưỡng lại sự buồn ngủ được.

This young man went to lie down as soon as he finished eating, because the liquor had made his head and eyelids heavy, and he could not resist sleep.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Thủy chớp nhẹ mí mắt, nước mắt cô bé ứa ra nhạt nhòa.

Thuy blinked gently, and tears welled up, blurring the girl's eyes.

Nguồn: Dung Sàigòn, Không Còn Là Ngày Xưa
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Lực khép mí mắt lại để hi hí cho chỉ còn hình ảnh của Cúc là lọt được vào mắt chàng thôi.”
Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng, Chương 5
“Nắng trưa đè nặng mí mắt của họ xuống, nên Nho ngại lái xe.”
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 4
“Nắng trưa, gió thổi hiu hiu và chất rượu của bia làm cho các thực khách nghe nặng mí mắt hết sức.”
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 2
“Mí mắt của chú Tư Bá lần lần sụp xuống vì quá mệt mỏi.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 1
“Nàng đứng bên cạnh Hà nhìn Hà vẽ chì xanh lên mí mắt.”
Dung Sàigòn, Bước Khẽ Nhé Em, Chương 5
“Liên chớp lia mí mắt, không biết nhìn vào đâu và hoang mang không biết có nên phản đối lối gọi vô lễ ấy hay không.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 1
“Giờ đây trông cô hơi khác, áo dài nylon cổ đứng, mí mắt tô đậm gần giáp chân mày, tóc cắt đều phủ ngang trán theo kiểu Ai Cập.”
Sơn Nam, Hình Bóng Cũ, Phần 8
“Khí hậu Sàigòn vào mùa nóng nực làm cho nặng mí mắt của mọi người sau bữa cơm trưa, kể cả những người có niềm riêng, có lo nghĩ lớn.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 2