Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đem chuyện của người khác, nhứt là lỗi của họ, kể lại cho cha má, người lớn hay người có quyền biết.

Tiếng Anh: To tell on someone, reporting what they did, especially a fault, to a parent, an elder or someone in authority.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mét với(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đem chuyện của người khác, nhứt là lỗi của họ, kể lại cho cha má, người lớn hay người có quyền biết.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1mách lại cho người trênđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Mét là chữ Nam, nghĩa là mách, đem chuyện người nầy nói lại cho người khác biết, thường là để người kia bị rầy hay bị xử. Mét với chỉ ra người nghe: mét với má, mét với chị Hai, mét với ông Phó Xã, mét với ông hội bà hội. Trong kho văn, người đi mét thường là con nít, người nhỏ, người ở trong nhà, còn người được mét là người lớn hay người có quyền. Câu hăm dọa để tôi mét với má rồi chị coi là giọng quen của trẻ con xứ Nam. Chữ nầy có ý hơi chê, như mách lẻo, nhưng cũng có khi chỉ là báo tin cho người trên.

🇬🇧 Met is a Southern word meaning to tell on, to carry one person's doings to someone else, usually so that person gets scolded or punished. Met voi names the listener: telling Mother, telling Big Sister, telling the deputy village head, telling the Councillor and his wife. In the corpus the teller is usually a child, a junior or a servant, and the one told is an elder or someone with power. The threat I am going to tell Mother on you, just wait, is a familiar line of Southern children. The word leans slightly disapproving, like tattling, but can simply mean reporting to a superior.

Thí dụ:

Thanh Huê lật đật xuống mét với bà Phủ rằng Thanh Kiều nói không chịu lấy chồng.

Thanh Hue hurried downstairs to tell Madam Phu that Thanh Kieu said she would not marry.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiền

Hồi hôm nầy con Diệu mét với tôi, nó nói con Thục lo thêu khăn đặng cho chồng nó.

Last night Dieu came and told me that Thuc was busy embroidering a handkerchief to give her husband.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Để tôi mét với chị Hai, tôi nói anh chọc tôi đặng anh bị rầy chơi.

I am going to tell Sister Hai on you; I will say you teased me, just so you get scolded.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lòng dạ đàn bà

Con Lý lấy làm kỳ, nên lật đật chạy vô trong nhà mét với má nó.

Ly found it strange, so she hurried into the house to tell her mother.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Mình phải nói với ông Huyện để ổng mét với ông Phó Xã mới được.

We will have to speak to the District Chief so that he reports it to the deputy village head.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Thôi chị ở lại đó để tôi về tôi mét với má rồi chị coi.

Fine, you stay there; I am going home to tell Mother on you, and then you will see.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Hồi nãy ông thấy rõ ràng, trò Hòa đã làm biếng học mà lại còn kiếm lời láo xược mà mét với cha mẹ đặng vu oan cho tôi.

Just now you saw it clearly, sir: the pupil Hoa was lazy about his lessons and then made up insolent lies to tell his parents so as to slander me.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời

Ảnh dám đi mét với ông hội bà hội lắm.

He would very well dare to go and tell the Councillor and his wife.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm

Được, cô giỏi cô mét với hai thằng cha kia đi!

Fine, go on and tell those two guys if you dare!

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Thanh Huê lật đật xuống mét với bà Phủ rằng Thanh Kiều nói không chịu lấy chồng.”
Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiền, Chương 5
“Hồi hôm nầy con Diệu mét với tôi, nó nói con Thục lo thêu khăn đặng cho chồng nó.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 13
“Để tôi mét với chị Hai, tôi nói anh chọc tôi đặng anh bị rầy chơi.”
Hồ Biểu Chánh, Lòng dạ đàn bà, Chương 2
“Con Lý lấy làm kỳ, nên lật đật chạy vô trong nhà mét với má nó.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 3
“Mình phải nói với ông Huyện để ổng mét với ông Phó Xã mới được.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 2
“Thôi chị ở lại đó để tôi về tôi mét với má rồi chị coi.”
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 11
“Hồi nãy ông thấy rõ ràng, trò Hòa đã làm biếng học mà lại còn kiếm lời láo xược mà mét với cha mẹ đặng vu oan cho tôi.”
Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời, Chương 4
“Ảnh dám đi mét với ông hội bà hội lắm.”
Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm, Phần 1