Trở lại từ điển

mảnh đất

danh từbậc A2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Một khoảng đất, lớn hay nhỏ, chỗ người ta đứng, ở, trồng trọt hay làm chủ; nói rộng ra là cả một vùng đất người ta sống và gắn bó.

Tiếng Anh: A piece of land, large or small, where people stand, live, farm or hold ownership; more broadly, a whole stretch of land that people live on and feel bound to.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mảnh đất(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Một khoảng đất, lớn hay nhỏ, chỗ người ta đứng, ở, trồng trọt hay làm chủ; nói rộng ra là cả một vùng đất người ta sống và gắn bó.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1khoảng đất, vùng đấtđời sống[thường]
A2

🇻🇳 Mảnh là tiếng chỉ một phần tách riêng ra, nên mảnh đất là một khoảng đất có giới hạn. Trong kho văn nó có khi là một chỗ nhỏ dưới bóng mát, có khi là miếng đất người ta khai khẩn, làm chủ hay để trồng cây. Nói rộng ra, mảnh đất là cả một vùng người ta sống và thương, như mảnh đất Sài Gòn hay mảnh đất cằn cỗi mà người ta vẫn bám níu. Cụm nầy hay đi với nhỏ, lớn, cằn cỗi, nầy và với các chữ bám, thương, làm chủ.

🇬🇧 Manh is a word for a separate piece of something, so manh dat is a bounded piece of land. In the corpus it can be a small spot in the shade, or a plot that people clear, own or grow things on. More broadly it is a whole place people live in and love, such as the land of Saigon or a barren stretch that people still cling to. It often goes with words for small, large, barren, this or that, and with verbs of clinging to, loving or owning.

Thí dụ:

Tôi kéo Dung lại mảnh đất nhỏ dưới bóng mát, của một cặp vừa đứng lên từ giã.

I pulled Dung over to the small patch of ground in the shade that a couple had just got up and left.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét

Họ bám níu vào mảnh đất cằn cỗi nầy mà họ rất cực khổ, không biết để làm gì.

They clung to this barren piece of land where they lived in great hardship, without knowing what for.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Rốt cuộc tất cả dân trong làng trở thành tá điền, chẳng ai làm chủ mảnh đất lớn nhỏ nào cả.

In the end everyone in the village became a tenant farmer, and nobody owned any plot of land, large or small.

Nguồn: Sơn Nam, Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam

Mảnh đất Sài Gòn từ năm 1778 đã trở thành vùng "kẻ chợ".

From 1778 the land of Saigon had already become a "market town" area.

Nguồn: Sơn Nam, Nói Về Miền Nam

Đến mùa xuân đó, đúng như lời bà tiên nói, mảnh đất mọc lên một thứ cây khác lạ, trổ hoa trắng nhụy vàng hương thơm ngào ngạt.

That spring, just as the fairy had said, a strange plant sprang up from the plot, with white flowers, yellow centers and a rich fragrance.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Và hắn thương yêu mảnh đất ấy còn hơn là mảnh đất chôn cha hắn nữa, bởi đó là công trình lớn của hắn, y như là một cuộc mang nặng đẻ đau.

And he loved that piece of land even more than the land where his father was buried, because it was his great work, just like carrying and bearing a child.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Tôi kéo Dung lại mảnh đất nhỏ dưới bóng mát, của một cặp vừa đứng lên từ giã.”
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét, Những Ngày Gió Cát
“Họ bám níu vào mảnh đất cằn cỗi nầy mà họ rất cực khổ, không biết để làm gì.”
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Bám Níu
“Rốt cuộc tất cả dân trong làng trở thành tá điền, chẳng ai làm chủ mảnh đất lớn nhỏ nào cả.”
Sơn Nam, Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam, Vùng Rạch Giá đất rộng người thưa
“Mảnh đất Sài Gòn từ năm 1778 đã trở thành vùng "kẻ chợ".”
Sơn Nam, Nói Về Miền Nam, Ăn Ở Cho Đúng Điệu Nghệ
“Đến mùa xuân đó, đúng như lời bà tiên nói, mảnh đất mọc lên một thứ cây khác lạ, trổ hoa trắng nhụy vàng hương thơm ngào ngạt.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Sự tích bông thủy tiên
“Và hắn thương yêu mảnh đất ấy còn hơn là mảnh đất chôn cha hắn nữa, bởi đó là công trình lớn của hắn, y như là một cuộc mang nặng đẻ đau.”
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 5