Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Phần mái nhô ra phía trước hay chung quanh nhà, che mưa nắng cho khoảng đất sát vách.

Tiếng Anh: The part of a roof that juts out at the front or around a house, sheltering the strip of ground next to the walls from rain and sun.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mái hiên(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Phần mái nhô ra phía trước hay chung quanh nhà, che mưa nắng cho khoảng đất sát vách.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1mái nhô ra trước nhàđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Hiên là khoảng sát trước nhà, mái hiên là cái mái che khoảng đó. Dưới mái hiên là chỗ người ta ngồi nghỉ, ngồi đọc sách, ngồi làm việc tay chưn hay ngủ nhờ, và là chỗ người đi đường men theo lúc trời mưa. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy hay đi với dưới, trước, ngoài, men theo: ngồi dưới mái hiên, ngủ nhờ ngoài mái hiên, men theo những mái hiên nhà. Nó gợi cảnh nhà cửa bình dị, yên ổn.

🇬🇧 The first word is roof, the second the space just in front of a house, so the phrase is the roof over that space. Under the eaves people sit to rest, read, do small handiwork or sleep as a guest, and passersby keep close to them when it rains. In the Southern corpus it goes with words meaning under, in front of, outside and along: sitting under the eaves, sleeping outside under them, walking along the eaves of the houses. It evokes a plain, peaceful home.

Thí dụ:

Buồng ngoài là một cái thảo bạt, cất thêm mái hiên và cửa, vách, dùng tiếp khách.

The outer room was a thatched shelter with added eaves, a door and walls, used for receiving guests.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc

Bóng đèn sáng từ mái hiên hắt ra cho Thảo thấy lòng mình ấm áp.

The light from the eaves shone out so that Thao felt warm inside.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang Lưng

Trường kéo chiếc ghế ngồi cạnh tôi dưới mái hiên.

Truong pulled up a chair and sat beside me under the eaves.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn Sợi

Cả bọn ngồi quây quần trước mái hiên nhìn xuống mặt hồ.

The whole group sat together in front of the eaves, looking down at the surface of the lake.

Nguồn: Dung Sàigòn, Những Giọt Long Lanh

Bà mẹ ngồi xem sách trong ghế dựa dưới mái hiên.

The mother sat reading in a reclining chair under the eaves.

Nguồn: Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại

Ông Đàm-tự-Chấn ngồi dưới mái hiên chẻ tre đương rổ, trí mắc lo công việc làm, nên không thấy cảnh thú tiu-hiu.

Mr. Dam Tu Chan sat under the eaves splitting bamboo to weave baskets; his mind was taken up with the work, so he did not notice the dreary scene.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Những người đi lễ mặc áo mưa băng qua đường một cách chậm chạp men theo những mái hiên nhà, hay những tàn cây rậm rạp trên cao.

People going to Mass in raincoats crossed the street slowly, keeping close to the eaves of the houses or under the thick trees overhead.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng

Thủ Nghĩa thấy bà già tử tế thì trong lòng chẳng xiết cảm phục, bèn xin phép cho ngủ nhờ ngoài mái hiên một đêm cũng được, chẳng cần ở trong nhà.

Seeing how kind the old woman was, Thu Nghia was deeply moved and asked only to be allowed to sleep outside under the eaves for one night, with no need to be in the house.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Buồng ngoài là một cái thảo bạt, cất thêm mái hiên và cửa, vách, dùng tiếp khách.”
Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc, Chương 1
“Bóng đèn sáng từ mái hiên hắt ra cho Thảo thấy lòng mình ấm áp.”
Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang Lưng, Chương 3
“Trường kéo chiếc ghế ngồi cạnh tôi dưới mái hiên.”
Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn Sợi, Chương 4
“Cả bọn ngồi quây quần trước mái hiên nhìn xuống mặt hồ.”
Dung Sàigòn, Những Giọt Long Lanh, Chương 8
“Bà mẹ ngồi xem sách trong ghế dựa dưới mái hiên.”
Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại, Chương 4
“Ông Đàm-tự-Chấn ngồi dưới mái hiên chẻ tre đương rổ, trí mắc lo công việc làm, nên không thấy cảnh thú tiu-hiu.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 11
“Những người đi lễ mặc áo mưa băng qua đường một cách chậm chạp men theo những mái hiên nhà, hay những tàn cây rậm rạp trên cao.”
Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng, Chương 2
“Thủ Nghĩa thấy bà già tử tế thì trong lòng chẳng xiết cảm phục, bèn xin phép cho ngủ nhờ ngoài mái hiên một đêm cũng được, chẳng cần ở trong nhà.”
Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui, Chương 4