Đang ở ngoài đường hay trên đường đi thì gặp mưa, không kịp tránh nên bị ướt.
Tiếng Anh: To be caught in the rain while out or on the way somewhere, with no time to get under cover.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Đang ở ngoài đường hay trên đường đi thì gặp mưa, không kịp tránh nên bị ướt.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Mắc ở đây là bị vướng, bị kẹt, như mắc kẹt; mắc mưa là đang đi thì mưa tới mà không có chỗ núp. Trong kho văn Nam Bộ người ta sợ mắc mưa nên bươn bả đi riết về nhà, còn ai mắc mưa dọc đường thì ướt lạnh, có khi về cảm nặng. Ghe, xe cũng mắc mưa như người. Cụm nầy còn làm hình ảnh so sánh: ngồi rũ như con mèo mắc mưa, tức là ướt át, co ro, hết còn oai.
🇬🇧 Mac here means to get caught or stuck, and mac mua is to be out when the rain comes with nowhere to shelter. In the Southern corpus people afraid of the rain hurry home, and those caught on the road get wet and chilled, sometimes falling badly ill. Boats and cars get caught in the rain as people do. The phrase also serves in comparison, hunched like a cat caught in the rain, that is, soaked, huddled and stripped of all dignity.
Thí dụ:
Ghe chúng tôi mắc mưa từ lúc mới chun vào kinh tắt để băng qua sông Saigon.
Our boat was caught in the rain just as it slipped into the shortcut canal to cross the Saigon River.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcSáng bữa sau Phúc đi Đường Long, vì sợ mắc mưa dọc đường ướt lạnh, nên không dắt vợ theo.
The next morning Phuc went to Duong Long, and for fear of being caught in the rain on the way and getting wet and cold, he left his wife at home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuThầy thợ ra khỏi sở, ngó thấy quanh cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, nên bươn bả đi riết về nhà.
Clerks and workers leaving their offices saw the sky like that, feared being caught in the rain, and hurried straight home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhCon Lụa sợ mắc mưa nên cắm đầu cắm cổ chạy rút về nhà, nhưng không kịp: cơn mưa đã đổ ào tới.
Lua, afraid of being caught in the rain, ran headlong for home, but too late: the downpour had already come crashing down.
Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy HươngVề dọc đường gặp ông Hương quản mới cho Hương quản hay sự con mình đi về mắc mưa nên cảm nặng.
Meeting Huong Quan on the way home, they told him that their child had been caught in the rain coming home and had fallen badly ill.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngônTrăng lên cao, Lão thầy rắn ngồi cú rũ như con mèo mắc mưa.
The moon rose high, and the old snake doctor sat hunched and drooping like a cat caught in the rain.
Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân TrờiMột buổi chiều chúa nhựt, trời chuyển mưa, dông gió ầm ầm mây kéo đen kịt, người đi ngoài đường sợ mắc mưa nên ai cũng bươn bả đi riết.
One Sunday afternoon the sky turned to rain, the storm wind roared and black clouds rolled in, and everyone out on the street hurried along for fear of being caught in the rain.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ vợQuí không thích mắc mưa trên xe vì hai cây chổi quét nước nơi tấm kính gió đã hỏng, nên chi chàng cho xe chạy khá mau, mặc dầu đường hẹp lắm.
Qui did not want to be caught in the rain in the car because both windshield wipers were broken, so he drove rather fast even though the road was very narrow.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc ThươngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ghe chúng tôi mắc mưa từ lúc mới chun vào kinh tắt để băng qua sông Saigon.”“Sáng bữa sau Phúc đi Đường Long, vì sợ mắc mưa dọc đường ướt lạnh, nên không dắt vợ theo.”“Thầy thợ ra khỏi sở, ngó thấy quanh cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, nên bươn bả đi riết về nhà.”“Con Lụa sợ mắc mưa nên cắm đầu cắm cổ chạy rút về nhà, nhưng không kịp: cơn mưa đã đổ ào tới.”“Về dọc đường gặp ông Hương quản mới cho Hương quản hay sự con mình đi về mắc mưa nên cảm nặng.”“Trăng lên cao, Lão thầy rắn ngồi cú rũ như con mèo mắc mưa.”“Một buổi chiều chúa nhựt, trời chuyển mưa, dông gió ầm ầm mây kéo đen kịt, người đi ngoài đường sợ mắc mưa nên ai cũng bươn bả đi riết.”“Quí không thích mắc mưa trên xe vì hai cây chổi quét nước nơi tấm kính gió đã hỏng, nên chi chàng cho xe chạy khá mau, mặc dầu đường hẹp lắm.”