Trở lại từ điển

mặt mày tái xanh

cụm từbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Gương mặt mất hết vẻ hồng hào, trắng bệch ra vì sợ hãi, lo lắng hay mắc cỡ quá sức.

Tiếng Anh: A face drained of all color, gone pale from fear, worry or overwhelming shame.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mặt mày tái xanh(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Gương mặt mất hết vẻ hồng hào, trắng bệch ra vì sợ hãi, lo lắng hay mắc cỡ quá sức.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1mặt tái đi vì sợđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Mặt mày là gương mặt nói chung, tái xanh là mất hết hồng hào, trắng mà hơi xanh. Ghép lại, cụm nầy tả sắc mặt của người đang sợ, đang lo hay đang mắc cỡ tới mức không giấu được. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, nó hay đi chung với những dấu hiệu khác của cơn sợ: tay chơn run, không nói được một tiếng, đứng nép vô vách, ngồi đứng không yên, nước mắt chảy ròng ròng. Người ta thường thấy nó ngay sau lúc nghe một lời hay thấy một cảnh làm mình hoảng.

🇬🇧 The first part means the face as a whole, the second to go pale, white with a greenish cast. Together the phrase describes the look of someone so frightened, worried or ashamed that it cannot be hidden. In the Southern corpus, above all in Ho Bieu Chanh, it keeps company with other signs of fear: trembling hands and feet, being unable to say a word, pressing against a wall, being unable to sit or stand still, tears streaming down. It usually comes right after a person hears a word or sees a sight that alarms them.

Thí dụ:

Bà Phủ riu ríu xuống, cặp mắt chớp lạch, mặt mày tái xanh, coi bộ sợ sệt lắm.

Madam Phu came down meekly, eyes blinking fast, face gone pale, looking very frightened.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Còn thằng Hồi, thì nó kinh hãi, đứng nép dựa vách mặt mày tái xanh.

As for the boy Hoi, he was terrified and stood pressed against the wall, his face drained of color.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Thằng Được nghe nói mấy lời nghĩ là họ nói chuyện thầy mình, nên mặt mày tái xanh, lo sợ hết sức.

Duoc heard those few words and thought they were talking about his master, so his face went pale and he was terribly afraid.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Chánh Tâm nghĩ như vậy rồi tay chơn run bây bẩy, mặt mày tái xanh cặp mắt đỏ au, lỗ tai lùng bùng.

Having thought this, Chanh Tam began to tremble all over, face pale, eyes red, ears ringing.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Nói vừa dứt tiếng ngó lại thì thấy Thu Thủy mặt mày tái xanh, mà hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng nữa.

The words were barely out when, looking over, one saw Thu Thuy's face gone pale, with tears streaming down both cheeks.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui

Thầy hổ thẹn, mặt mày tái xanh, không nói được một tiếng, thò tay lượm cái khăn với phong thơ, rồi riu ríu ra về.

He was ashamed and his face drained of color; unable to say a word, he reached out, picked up the handkerchief and the letter, and meekly went home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn

Mấy cô lo sợ nên hồi hộp ngồi không yên, đứng không được, cứ lóng nhóng ngó chiếc ghe, nhìn chiếc tàu, mặt mày tái xanh.

The young women were so frightened they could neither sit still nor stand, and kept craning to look at the boat and at the ship, their faces pale.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Tới dinh rồi, Lê-văn-Đó với Thu-Vân đứng xớ rớ ngoài sân, Thu-Vân thì mặt mày tái xanh, còn Lê-văn-Đó thì bộ tịch hầm-hừ lắm.

Once at the residence, Le-van-Do and Thu-Van hung about in the courtyard, Thu-Van pale in the face and Le-van-Do looking very sullen.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Thằng Tý với con Quyên day lại, thấy cậu ba Giai đứng chần ngần giữa chòi thì kinh tâm loạn trí, mặt mày tái xanh, mở mắt nhìn cậu trân trân, mà không nói được một tiếng.

Ty and Quyen turned around and, seeing young master Ba Giai standing hesitant in the middle of the hut, were thrown into a panic, their faces pale; they stared at him wide-eyed without a word.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Bà Phủ riu ríu xuống, cặp mắt chớp lạch, mặt mày tái xanh, coi bộ sợ sệt lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương sáu
“Còn thằng Hồi, thì nó kinh hãi, đứng nép dựa vách mặt mày tái xanh.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 8
“Thằng Được nghe nói mấy lời nghĩ là họ nói chuyện thầy mình, nên mặt mày tái xanh, lo sợ hết sức.”
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương 5
“Chánh Tâm nghĩ như vậy rồi tay chơn run bây bẩy, mặt mày tái xanh cặp mắt đỏ au, lỗ tai lùng bùng.”
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 13
“Nói vừa dứt tiếng ngó lại thì thấy Thu Thủy mặt mày tái xanh, mà hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui, Chương 10 - ƠN ĐỀN OÁN TRẢ
“Thầy hổ thẹn, mặt mày tái xanh, không nói được một tiếng, thò tay lượm cái khăn với phong thơ, rồi riu ríu ra về.”
Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn, Chương 4
“Mấy cô lo sợ nên hồi hộp ngồi không yên, đứng không được, cứ lóng nhóng ngó chiếc ghe, nhìn chiếc tàu, mặt mày tái xanh.”
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 10
“Tới dinh rồi, Lê-văn-Đó với Thu-Vân đứng xớ rớ ngoài sân, Thu-Vân thì mặt mày tái xanh, còn Lê-văn-Đó thì bộ tịch hầm-hừ lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 20