Ăn bữa lót dạ buổi sáng, thường là trước khi đi làm, đi chơi hay lên đường.
Tiếng Anh: To eat the morning meal, usually before going to work, heading out, or setting off on a trip.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Ăn bữa lót dạ buổi sáng, thường là trước khi đi làm, đi chơi hay lên đường.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Điểm tâm là bữa ăn nhẹ buổi sáng; ăn điểm tâm là ăn sáng, lối nói quen trong văn Nam Bộ. Trong kho văn người ta ăn điểm tâm ở nhà với cả nhà, ở quán, ở hiệu, có khi ghé dọc đường giữa chuyến đi. Cụm nầy hay đi với xong: ăn điểm tâm xong rồi ra vườn, rồi ra đi. Nó cũng cho thấy nếp sống buổi sáng của một nhà: ai ngủ trễ thì cả nhà phải chờ, ai bận ăn thì có người ngồi thế chỗ, và mời ai ăn điểm tâm cũng là một cách tiếp khách.
🇬🇧 The second part is a light morning meal, so the phrase simply means to have breakfast, a familiar expression in Southern writing. In the corpus people have breakfast at home with the family, at a stall or a shop, sometimes stopping along the road mid-journey. It often goes with the word for finished: after breakfast one goes out to the garden, or sets off. It also shows the morning routine of a household, where a late sleeper keeps everyone waiting and someone sits in for whoever is eating, and inviting someone to breakfast is a way of receiving a guest.
Thí dụ:
Uyên thường có tật ngủ trễ buổi sáng, nên khi ăn điểm tâm cả nhà cứ phải chờ.
Uyen had a habit of sleeping late in the morning, so at breakfast the whole family always had to wait.
Nguồn: Dung Sàigòn, Không Còn Là Ngày XưaBấy giờ trời mới mờ mờ đất và đoàn ghé lại Thủ-đức để ăn điểm tâm.
It was only just getting light, and the group stopped at Thu Duc to have breakfast.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoSáng hôm nay, Huyền Trân ăn điểm tâm xong, ra luôn ngoài vườn để săn sóc hoa cỏ và cây cảnh.
This morning, after breakfast, Huyen Tran went straight out to the garden to tend the flowers and ornamental plants.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênNgàn đang ngồi ăn điểm tâm với một người mại bản Trung Hoa.
Ngan was sitting at breakfast with a Chinese comprador.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn ThươngĐúng tám giờ, cô Hai mặc áo dài tím, đi chậm rãi đến tủ tiền, ngồi thay thế cho mẹ đang ăn điểm tâm.
At eight sharp, Miss Hai, in a purple ao dai, walked slowly to the cash counter and sat in for her mother, who was having breakfast.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâySáng mốt, ăn điểm tâm xong, em ra đi.
The morning after tomorrow, once I have had breakfast, I will leave.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt BãoNgọc đi ăn điểm tâm ở hiệu thật sớm.
Ngoc went out very early to have breakfast at a shop.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IChàng đoán rằng sở dĩ Liễu mời chàng ăn điểm tâm là chỉ vì mục đích chánh thức hóa một người bạn trai trước mắt cha mẹ nàng mà thôi chớ ai lại đãi khách như vậy.
He guessed that Lieu had invited him to breakfast only to make a boyfriend official in her parents' eyes, for nobody would treat a guest like that otherwise.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhSáng hôm ấy, Toàn ăn điểm tâm với Aruka, vừa ăn vừa đọc sơ qua tờ nhựt báo hằng ngày, thì một cái tin đăng ở dưới trang tư làm cho chàng chết ngồi tại chỗ.
That morning Toan was having breakfast with Aruka, eating while skimming the daily paper, when a piece of news at the bottom of page four left him frozen in his seat.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Uyên thường có tật ngủ trễ buổi sáng, nên khi ăn điểm tâm cả nhà cứ phải chờ.”“Bấy giờ trời mới mờ mờ đất và đoàn ghé lại Thủ-đức để ăn điểm tâm.”“Sáng hôm nay, Huyền Trân ăn điểm tâm xong, ra luôn ngoài vườn để săn sóc hoa cỏ và cây cảnh.”“Ngàn đang ngồi ăn điểm tâm với một người mại bản Trung Hoa.”“Đúng tám giờ, cô Hai mặc áo dài tím, đi chậm rãi đến tủ tiền, ngồi thay thế cho mẹ đang ăn điểm tâm.”“Sáng mốt, ăn điểm tâm xong, em ra đi.”“Ngọc đi ăn điểm tâm ở hiệu thật sớm.”“Chàng đoán rằng sở dĩ Liễu mời chàng ăn điểm tâm là chỉ vì mục đích chánh thức hóa một người bạn trai trước mắt cha mẹ nàng mà thôi chớ ai lại đãi khách như vậy.”