Làm một điều tốt cho ai vì lòng thương, coi như làm việc phước đức, không mong người ta đền đáp.
Tiếng Anh: To do someone a good turn out of compassion, as an act of merit, without expecting anything back.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Làm một điều tốt cho ai vì lòng thương, coi như làm việc phước đức, không mong người ta đền đáp.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Phước là điều lành, tiếng người Nam nói thay cho phúc; làm phước là làm điều lành cho người khác, tin rằng việc tốt đó để phước lại cho mình. Chữ cho chỉ người nhận. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, người nhận thường là kẻ côi cút, nghèo khó, đứa nhỏ không nơi nương tựa. Cụm nầy cũng hay nằm trong lời xin nhỏ nhẹ với người trên: xin chú thím làm phước cho cháu đùm đậu ít ngày, xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó. Nói vậy là xin người ta rủ lòng thương mà cho mình một điều.
🇬🇧 The second word means blessing or merit, the Southern form of the word; to do this is to do good for others in the belief that the good deed leaves merit behind for oneself. The last word marks who receives it. In the Southern corpus, above all in the novels of Ho Bieu Chanh, the one who receives is often an orphan, a poor person, a child with no one to rely on. The phrase also often sits in a humble request to someone above: I beg you to be kind enough to put me up for a few days, to let the child go home and visit. Put that way, it asks the other person to take pity and grant one something.
Thí dụ:
Ông giao cho vợ chồng Hiển Vinh coi sở ấy làm phước cho kẻ côi cút nghèo nàn.
He handed the place over to Hien Vinh and his wife to run as a charity for orphans and the poor.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhTôi làm phước cho cháu ông, tôi rước nó về tôi nuôi, bây giờ nó trả ơn cho tôi đó!
I did your young relative a kindness, I took them in and raised them, and now this is the thanks I get!
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiVậy cháu xin chú thím làm phước cho cháu đùm đậu ít ngày đặng cháu lo làm ăn.
So I beg you, uncle and aunt, to be kind enough to put me up for a few days so that I can see about making a living.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhVậy lâu lâu có rảnh xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó.
So now and then, when there is time, I beg you, madam, to be kind enough to let the child go home and visit their younger sibling.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngTôi tính dắt nó ra đặng nó lạy mà xin lỗi dượng, ngặt vì nó đau bộn, nó đi không được nên tôi ra xin dượng làm phước cho nó nghỉ ít bữa đặng nó dưỡng bịnh.
I meant to bring the boy out so he could bow and apologise to you, uncle, but he is quite sick and cannot walk, so I came to beg you to be kind enough to let him rest a few days and get well.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ông giao cho vợ chồng Hiển Vinh coi sở ấy làm phước cho kẻ côi cút nghèo nàn.”“Tôi làm phước cho cháu ông, tôi rước nó về tôi nuôi, bây giờ nó trả ơn cho tôi đó!”“Vậy cháu xin chú thím làm phước cho cháu đùm đậu ít ngày đặng cháu lo làm ăn.”“Vậy lâu lâu có rảnh xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó.”“Tôi tính dắt nó ra đặng nó lạy mà xin lỗi dượng, ngặt vì nó đau bộn, nó đi không được nên tôi ra xin dượng làm phước cho nó nghỉ ít bữa đặng nó dưỡng bịnh.”