Giúp ai một việc tốt, ra tay đỡ đần cho người ta mà không đòi gì, để người đó mang ơn mình.
Tiếng Anh: To do someone a kindness or a favour, helping them without asking anything back, so that they owe one a debt of gratitude.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Giúp ai một việc tốt, ra tay đỡ đần cho người ta mà không đòi gì, để người đó mang ơn mình.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Làm ơn là làm điều tốt cho người khác, cho chỉ người nhận cái ơn đó. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, cụm nầy gắn với cái lẽ ơn nghĩa: người làm ơn cho mình thì mình phải trả ơn, cho vay cũng là làm ơn cho người ta, giúp ai khỏi ở tù là làm ơn cho người đó nhiều. Nó hay đi với lớn, nhiều, và với trả ơn, có lỗi với kẻ làm ơn cho mình. Cũng có khi nó mở một lời xin lễ phép, như làm ơn cho tôi mượn, nhưng mục nầy nói nghĩa giúp đỡ.
🇬🇧 To do a kindness is to do something good for another, and the last word marks who receives it. In the Southern corpus, above all in the novels of Ho Bieu Chanh, the phrase belongs to the logic of gratitude: whoever does you a kindness must be repaid, lending money is doing people a favour, getting someone off a prison sentence is a great kindness. It pairs with great and much, and with repaying or wronging one's benefactor. It can also open a polite request, as in please lend me, but this entry covers the sense of doing a favour.
Thí dụ:
Nếu cô đổi tánh ý của vợ tôi được, thì cô làm ơn cho vợ chồng tôi lớn lắm vậy.
If you can change my wife's temper, you will be doing the two of us a very great kindness.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồngAi tới đây họ cũng năn nỉ, họ xin làm ơn cho họ, nếu họ oán sao họ còn năn nỉ?
Everyone who comes here pleads and begs for a favour; if they held a grudge, why would they still be pleading?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhNếu tôi khi không mà đeo phiền, là tôi có lợi chớ không phải làm ơn cho thầy đâu.
If I take on this trouble for no reason, it is to my own gain, not a favour to you, sir.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcTưởng giá rẻ thì tôi ráng mua giùm cho đặng làm ơn cho người túng rối.
I thought that if the price was low I would try to buy it to help out someone in a tight spot.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýVà cô làm ơn cho tôi hôm nọ, bữa nay tôi quyết trả ơn cô.
And you did me a kindness the other day, so today I am determined to repay you.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịuTôi làm đó là làm ơn cho chồng tôi, có chỗ nào ác đâu.
What I did was a kindness to my husband; there is nothing cruel in it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiTôi sẽ ráng kiếm cho được Cô Hưởng mới ra thằng Càn, kiếm đặng làm ơn cho chị, mà cũng làm ơn cho Cô Hưởng nữa.
I will try hard to find Huong so as to find Can, looking for her as a favour to you and a favour to Huong as well.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoNếu bán đồ nhi phế thì tôi có lỗi với kẻ làm ơn cho tôi, mà đường sanh-hoạt của đôi ta lại khó khăn trọn đời nữa.
If I sell off the things, I will have wronged the person who did me a kindness, and the two of us will have a hard living all our lives besides.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oanThầy con nói cho con biết đó là làm ơn cho con chớ.
Your father telling you about it was doing you a favour, you know.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaAnh ta bỏ phú, mình làm cho anh ta được trắng án, khỏi ở tù, ấy là làm ơn cho anh ta nhiều rồi, anh ta còn chỗ nào phiền được.
He left it to us, and we got him acquitted and kept him out of prison; that is already a great kindness to him, so what could he possibly complain about.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thờiTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nếu cô đổi tánh ý của vợ tôi được, thì cô làm ơn cho vợ chồng tôi lớn lắm vậy.”“Ai tới đây họ cũng năn nỉ, họ xin làm ơn cho họ, nếu họ oán sao họ còn năn nỉ?”“Nếu tôi khi không mà đeo phiền, là tôi có lợi chớ không phải làm ơn cho thầy đâu.”“Tưởng giá rẻ thì tôi ráng mua giùm cho đặng làm ơn cho người túng rối.”“Và cô làm ơn cho tôi hôm nọ, bữa nay tôi quyết trả ơn cô.”“Tôi làm đó là làm ơn cho chồng tôi, có chỗ nào ác đâu.”“Tôi sẽ ráng kiếm cho được Cô Hưởng mới ra thằng Càn, kiếm đặng làm ơn cho chị, mà cũng làm ơn cho Cô Hưởng nữa.”“Nếu bán đồ nhi phế thì tôi có lỗi với kẻ làm ơn cho tôi, mà đường sanh-hoạt của đôi ta lại khó khăn trọn đời nữa.”