Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Không ham, không thiết tới, không để ý tới một thứ mà người khác thường ham muốn hay lo ngại.

Tiếng Anh: Not to care for, desire or pay heed to something that others usually want or worry about.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
không màng(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Không ham, không thiết tới, không để ý tới một thứ mà người khác thường ham muốn hay lo ngại.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1không ham, không thiết tớiđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Màng là để tâm tới, thiết tới, nên không màng là coi nhẹ, không ham, không bận lòng. Trong kho văn Nam Bộ thứ bị người ta không màng thường là danh lợi, chức tước, bằng cấp, tiền bạc, phú quý, cũng có khi là lời khen chê hay cảnh vật chung quanh. Cụm nầy hay đi thẳng với danh từ (không màng danh lợi) hay với đến (không màng đến cảnh vật), và cũng đứng cuối câu (ai chê cũng không màng). Giọng hơi trang trọng, hay dùng để khen người thanh cao hay người chung tình.

🇬🇧 The second word means to set one's heart on or care about, so the phrase means to make light of, not to want, not to be troubled by. In the Southern corpus what people do not care for is usually fame and profit, titles, diplomas, money, riches, sometimes praise and blame or the world around them. It takes a direct object or a following word meaning toward, and can close the sentence. The tone is slightly elevated, often in praise of someone high minded or faithful in love.

Thí dụ:

Nếu người ta vì y phục nên kính trọng thì con không màng sự kính trọng ấy.

If people show respect because of clothing, then I do not care for that kind of respect.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Gả con tôi muốn chọn thằng rể lo làm ăn chớ không màng chức tước hay bằng cấp đâu.

In marrying off my daughter I want a son in law who works hard; I do not care about titles or diplomas.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Ai thương ai ghét Thượng Tứ không màng; ai kích bác, ai chê cười cậu cũng không kể.

Whoever loved or hated him, Thuong Tu did not care; whoever criticized or mocked him, he paid no heed.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Vàng bạc thì tôi nhận, còn quan tước thì tôi không màng.

Gold and silver I will accept, but official rank I do not care for.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Con biết thầy là một chân tài ẩn dật, không màng phú quý công danh.

I know you are a true talent living in retirement, caring nothing for wealth, rank or fame.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Ông Nghè Dê

Dầu có chỗ nào giàu có, xinh đẹp hơn nữa chàng cũng không màng.

Even if there were a match somewhere richer and more beautiful, he would not care.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Vai chánh trong cuộc, đã say mê sự học, thì vẫn còn say mê nhưng không màng đến cuộc thi lắm.

The main figure in the affair, already devoted to learning, stayed devoted but did not care much about the examination.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng

Ba bốn tháng rồi, ông không màng đến cảnh vật bên ngoài nữa.

For three or four months now he had paid no heed to the world outside.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Tiền bạc em không màng, em chỉ cần có anh hè!

I do not care about money; all I need is you!

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Tôi cũng như thầy, tôi không màng danh lợi.

I am like you, sir; I do not care for fame or profit.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nếu người ta vì y phục nên kính trọng thì con không màng sự kính trọng ấy.”
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 8
“Gả con tôi muốn chọn thằng rể lo làm ăn chớ không màng chức tước hay bằng cấp đâu.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 11
“Ai thương ai ghét Thượng Tứ không màng; ai kích bác, ai chê cười cậu cũng không kể.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương
“Vàng bạc thì tôi nhận, còn quan tước thì tôi không màng.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Chuyện Thương Công Lê Văn Duyệt chém Lãnh Tạo
“Con biết thầy là một chân tài ẩn dật, không màng phú quý công danh.”
Thẩm Thệ Hà, Ông Nghè Dê, IV. Dê đi thi
“Dầu có chỗ nào giàu có, xinh đẹp hơn nữa chàng cũng không màng.”
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 2
“Vai chánh trong cuộc, đã say mê sự học, thì vẫn còn say mê nhưng không màng đến cuộc thi lắm.”
Bình-nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng, Bổn cũ soạn lại
“Ba bốn tháng rồi, ông không màng đến cảnh vật bên ngoài nữa.”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Ngày xưa tháng Chạp