Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Bật khóc thật lớn, tiếng khóc the thé, đột ngột, thường nói con nít giựt mình hay sợ hãi.

Tiếng Anh: To burst into loud, shrill crying all of a sudden, usually said of a small child who is startled or frightened.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
khóc ré lên(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Bật khóc thật lớn, tiếng khóc the thé, đột ngột, thường nói con nít giựt mình hay sợ hãi.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1bật khóc thét lênđời sống[thường]
B2

🇻🇳 Ré là kêu lên tiếng cao, the thé. Khóc ré lên là bật khóc to và thình lình, không có khóc thút thít trước đó. Trong kho văn Nam Bộ người khóc ré lên hầu hết là con nít: đứa bé giựt mình thức dậy, thức dậy không thấy má trong mùng, gặp một cơn ác mộng, nghe tiếng xôn xao quanh nhà, hay bị cọ bút lông vô má. Chữ lên cho thấy tiếng khóc bùng ra ngay lúc đó.

🇬🇧 The middle word means to cry out in a high, piercing voice. The phrase means bursting into loud tears all at once, with no whimpering first. In the Southern corpus the one crying is nearly always a small child: a baby waking with a start, waking to find Mother gone from the mosquito net, a nightmare, a commotion around the house, a brush rubbed on a cheek. The final word shows the crying breaking out at that very moment.

Thí dụ:

Bấy giờ nghe tiếng xôn xao quanh nhà, khiến mấy đứa bé khủng khiếp khóc ré lên.

Just then a commotion broke out around the house, and the terrified little children burst into shrill wails.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Họ dỗ giấc ngủ khá lâu nên khi họ vừa thiu thiu thì bé Thủy lại khóc ré lên nữa.

They had spent quite a while coaxing themselves to sleep, and just as they were dozing off, little Thuy burst out wailing again.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

A Ốn cười hề hề, nhưng khi bút lông cọ vào má, nó nhảy dựng khóc ré lên.

A On chuckled, but when the brush touched the child's cheek, the child jumped and burst into a shrill wail.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Họ vừa vào cả bên trong thì bé Nhã bỗng giựt mình thức dậy khóc ré lên.

They had barely all gone inside when little Nha suddenly woke with a start and burst out wailing.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Gần 7 giờ Chánh Hội thức dậy, dòm trong mùng không thấy mẹ thì nó sợ, nên khóc ré lên.

Near seven o'clock Chanh Hoi woke up, looked around inside the mosquito net, saw no mother there, got scared and burst out wailing.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Con Lan-Chi cựa mình, khóc ré lên vì một cơn ác mộng nào đó.

Little Lan Chi stirred and let out a shrill cry from some nightmare.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Con Yến nghe hai người biện luận thì nó không hiểu chi hết, mà chừng nghe cô Lý nói tới tên nó thì nó khóc ré lên.

Little Yen listened to the two of them argue without understanding a thing, but on hearing Miss Ly say the child's own name, the child burst out wailing.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồng

Anh cu Tý đẹp trai đái dầm khóc ré lên.

Handsome little Ty wet the bed and burst out wailing.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Bấy giờ nghe tiếng xôn xao quanh nhà, khiến mấy đứa bé khủng khiếp khóc ré lên.”
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Ma Ném Đá
“Họ dỗ giấc ngủ khá lâu nên khi họ vừa thiu thiu thì bé Thủy lại khóc ré lên nữa.”
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 5
“A Ốn cười hề hề, nhưng khi bút lông cọ vào má, nó nhảy dựng khóc ré lên.”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Một người hàng xóm
“Họ vừa vào cả bên trong thì bé Nhã bỗng giựt mình thức dậy khóc ré lên.”
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 6
“Gần 7 giờ Chánh Hội thức dậy, dòm trong mùng không thấy mẹ thì nó sợ, nên khóc ré lên.”
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 13
“Con Lan-Chi cựa mình, khóc ré lên vì một cơn ác mộng nào đó.”
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần VI
“Con Yến nghe hai người biện luận thì nó không hiểu chi hết, mà chừng nghe cô Lý nói tới tên nó thì nó khóc ré lên.”
Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồng, Chương 9
“Anh cu Tý đẹp trai đái dầm khóc ré lên.”
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét, Dễ Ghét