Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Gọi bằng một cái tên nào đó; cách nói của người Nam, cũng như gọi là.

Tiếng Anh: To call someone or something by a certain name; the Southern way of saying called or named.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
kêu là(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Gọi bằng một cái tên nào đó; cách nói của người Nam, cũng như gọi là.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1gọi là, có tên làđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Kêu trong tiếng Nam có nghĩa là gọi, nên kêu là cũng là gọi là. Cụm nầy đứng trước cái tên người ta dùng: tên một con đường, một ngọn núi, một cái chợ, một chỗ trên sông, tên thường gọi của một người, hay chữ để gọi một công việc nhà nông. Trong kho văn Nam Bộ cái tên theo sau hay được để trong ngoặc kép, và cụm nầy hay kể lại cách người bình dân, người trong xứ quen gọi. Kêu là còn có nghĩa kêu lên, than rằng, nhưng mục nầy chỉ nói nghĩa gọi tên.

🇬🇧 In Southern speech keu means to call, so keu la is the same as goi la, called. It stands before the name in use: of a street, a mountain, a market, a spot on a waterway, the name a person commonly goes by, or the word for a farming task. In the Southern corpus the name that follows is often in quotation marks, and the phrase often reports how ordinary people or locals call something. Keu la can also mean to cry out or complain that, but this entry covers only the naming sense.

Thí dụ:

Làm cho rã các bó lúa ra và trải đều lại trên bã lúa, việc ấy kêu là “bắt bó”.

Loosening the sheaves of rice and spreading them evenly again over the threshed straw, that job is called bat bo.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợ

Vì vậy, dân chúng cảm mến cô, đặt núi này là núi Bà Vãi, sau này kêu là Thị Vãi.

So the people, fond of her, named this mountain Ba Vai Mountain, and later it came to be called Thi Vai.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Cái đường lớn ở trước mặt chợ Đất Hộ chạy vô vườn Bách Thú kêu là đường Rousseau.

The big road in front of Dat Ho market running to the Zoo is called Rousseau Street.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Thầy ở căn phố này đã được bốn năm rồi, những người biết thầy đều kêu là “Thầy ba Lân”.

He had lived in this row house for four years, and everyone who knew him called him Thay Ba Lan.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượng

Buồn cười quá, cái gì căn dưới đất lại kêu là từng nhứt, bây giờ mới thấy kêu như vậy là vô-lý.

How funny, the rooms at ground level are called the first floor; only now do I see how absurd it is to call them that.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Chú nói Nguyễn Văn Cường, thường kêu là Hai Cường, 63 tuổi.

He gave the name Nguyen Van Cuong, commonly called Hai Cuong, aged sixty-three.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Chỗ này kêu là "giáp nước", do Tây đào kinh xáng gây ra.

This spot is called giap nuoc, where the waters meet, a result of the French dredging canals.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Thí dụ ngày đầu trong tuần, tại sao họ không kêu đó là ngày thứ cả lại kêu là ngày thứ hai?

For instance, why don't they call the first day of the week the eldest day, instead of calling it day two?

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc

Quan Chưởng-Khế đó, An-nam mình kêu là Nô-Te, anh biết hôn?

That Chuong Khe official, what we Annamese call a No Te, a notary, do you know him?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ông Cử

Trà-Võ mà người bình dân thường kêu là Chợ-Võ, nằm trên đường Sài-gòn Tây-Ninh, cách tỉnh lỵ ba mươi cây số.

Tra Vo, which ordinary people usually call Cho Vo, lies on the Saigon to Tay Ninh road, thirty kilometers from the provincial town.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Làm cho rã các bó lúa ra và trải đều lại trên bã lúa, việc ấy kêu là “bắt bó”.”
Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợ, Chương 2
“Vì vậy, dân chúng cảm mến cô, đặt núi này là núi Bà Vãi, sau này kêu là Thị Vãi.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Núi Thị Vãi
“Cái đường lớn ở trước mặt chợ Đất Hộ chạy vô vườn Bách Thú kêu là đường Rousseau.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 8
“Thầy ở căn phố này đã được bốn năm rồi, những người biết thầy đều kêu là “Thầy ba Lân”.”
Hồ Biểu Chánh, Cười gượng, Chương 3
“Buồn cười quá, cái gì căn dưới đất lại kêu là từng nhứt, bây giờ mới thấy kêu như vậy là vô-lý.”
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 7
“Chú nói Nguyễn Văn Cường, thường kêu là Hai Cường, 63 tuổi.”
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 6
“Chỗ này kêu là "giáp nước", do Tây đào kinh xáng gây ra.”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Vẹt Lục Bình
“Thí dụ ngày đầu trong tuần, tại sao họ không kêu đó là ngày thứ cả lại kêu là ngày thứ hai?”
Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc, Chương 3