Nên vợ nên chồng, cưới nhau để sống với nhau trọn một đời người.
Tiếng Anh: To become husband and wife, marrying to live together for a whole lifetime.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Nên vợ nên chồng, cưới nhau để sống với nhau trọn một đời người.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kết tóc là buộc tóc lại với nhau, theo lệ xưa khi hai người thành vợ chồng; trăm năm là trọn một đời người. Kết tóc trăm năm là nên vợ chồng, sống với nhau tới già. Lối nói nầy trang trọng, văn vẻ, dùng khi hứa hôn, hỏi cưới, bàn chuyện cưới gả. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy gặp nhiều nhứt ở truyện Hồ Biểu Chánh, và nó hay đi với với ai, với nhau, cùng các chữ muốn, xin, hứa, đành, nhứt định, thề nguyền: muốn kết tóc trăm năm với cô, cô có đành kết tóc trăm năm với tôi hay không.
🇬🇧 The first part means tying the hair together, after an old custom when two people became husband and wife; the second, a hundred years, means a whole lifetime. Together they mean to marry and live together into old age. The expression is formal and literary, used for promising, proposing and discussing marriage. In the Southern corpus it is found most in the novels of Ho Bieu Chanh, and it goes with with someone or with each other, along with words such as want, ask, promise, consent, be determined, vow.
Thí dụ:
Nay ảnh lành mạnh rồi thì thôi, chớ em có hứa kết tóc trăm năm với ảnh đâu.
Now that he is well again, that is the end of it; I never promised to marry him.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tànCháu thấy nàng ấy cháu phải lòng, nên cháu xin kết tóc trăm năm với nàng.
When I saw her I fell for her, so I ask to be joined with her in marriage.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaHai người kết tóc trăm năm với nhau cũng vừa, có ai cao, ai thấp gì đâu.
The two of them marrying each other would be a fair match; neither is above or below the other.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuLàm quen được chừng một tháng thì cậu lại tỏ thiệt ý cậu muốn kết tóc trăm năm với tôi.
After about a month of getting acquainted, he told me frankly that he wished to marry me.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượngHai trẻ thề-nguyền kết tóc trăm năm với nhau.
The two young people vowed to be husband and wife for life.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oanĐất của Xuân bây giờ về cô Quyên làm chủ, mà cô Quyên lại muốn kết tóc trăm năm với Xuân.
Xuan's land now belonged to Miss Quyen, and Miss Quyen, moreover, wanted to marry Xuan.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhNếu cô đành kết tóc trăm năm với tôi thì tôi giao hết cái gia tài của tôi đó cô muốn dùng cách nào cũng được.
If you consent to marry me, I will hand over my entire fortune for you to use however you like.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịuNgày ấy Kỉnh Chi chèo đò mà trong lòng tính thầm hoài, không biết có nên kết tóc trăm năm với Thu Thủy hay không.
That day Kinh Chi rowed the ferry while silently turning it over in his mind, not knowing whether he should marry Thu Thuy or not.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim QuiBà Phủ nói việc tôi muốn kết tóc trăm năm với cô ba thì bà đã có gởi thơ mà hỏi ý cậu; bà đợi hổm nay mà không thấy cậu trả lời.
Mrs. Phu said that regarding my wish to marry Miss Ba, she had written to ask your opinion; she has waited all this time without an answer.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chíThưa cha, con đã nhứt định kết tóc trăm năm với con cha đây, là vì con mến tánh nết, con trọng nhơn nghĩa của nó, nên con không kể việc chi khác hết.
Father, I have made up my mind to marry your daughter, because I cherish her character and respect her goodness, so I do not take anything else into account.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nay ảnh lành mạnh rồi thì thôi, chớ em có hứa kết tóc trăm năm với ảnh đâu.”“Cháu thấy nàng ấy cháu phải lòng, nên cháu xin kết tóc trăm năm với nàng.”“Hai người kết tóc trăm năm với nhau cũng vừa, có ai cao, ai thấp gì đâu.”“Làm quen được chừng một tháng thì cậu lại tỏ thiệt ý cậu muốn kết tóc trăm năm với tôi.”“Hai trẻ thề-nguyền kết tóc trăm năm với nhau.”“Đất của Xuân bây giờ về cô Quyên làm chủ, mà cô Quyên lại muốn kết tóc trăm năm với Xuân.”“Nếu cô đành kết tóc trăm năm với tôi thì tôi giao hết cái gia tài của tôi đó cô muốn dùng cách nào cũng được.”“Ngày ấy Kỉnh Chi chèo đò mà trong lòng tính thầm hoài, không biết có nên kết tóc trăm năm với Thu Thủy hay không.”