Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Học tới nơi tới chốn, xong việc học và có được cái nghề, cái bằng để ra đời lập thân.

Tiếng Anh: To study all the way through, finishing one's education with the skill or degree needed to make one's way in life.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
học thành tài(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Học tới nơi tới chốn, xong việc học và có được cái nghề, cái bằng để ra đời lập thân.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1học xong, có nghề, có bằngđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Thành tài là nên người có tài, có nghề. Học thành tài là học cho tới lúc thành đạt, xong việc học để bước ra đời. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là văn Hồ Biểu Chánh, cụm nầy thường đi với rồi (học thành tài rồi) và mở ra một chuyện kế đó: làm ăn, lập thân, trở về quê, làm vẻ vang cho cha mẹ, lo cho xã hội. Nó cũng đi với nuôi ăn học (nuôi em ăn học thành tài), nói công người lo cho mình đi học.

🇬🇧 To become a person of skill and learning. The phrase means studying until one succeeds and can step out into the world. In the Southern corpus, above all in Ho Bieu Chanh, it usually comes with a word meaning already and opens onto what follows: earning a living, making one's way, returning home, bringing honor to one's parents, serving society. It also follows the idea of raising and schooling someone, pointing to the effort of whoever paid for the studies.

Thí dụ:

Chừng nào cháu học thành tài rồi, cháu sẽ dùng số bạc ấy để làm vốn mà làm ăn.

Once you have finished your studies, you will use that money as capital to make a living.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Đã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sự sản cho em hưởng nữa!

Raised and schooled until I became accomplished, and then left an inheritance to enjoy as well!

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Qua học thành tài rồi tự nhiên qua phải lập thân, chớ không lẽ ở không đi chơi hoài.

Once I have finished my studies I naturally must make my own way, I can hardly stay idle and go about amusing myself forever.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Từ hôn

Anh là con nhà giàu, đi học thành tài rồi, thì gia-đạo suy-sụp, anh không được hưởng mùi phú quí chi hết.

You were born into a rich family, but by the time you had finished your studies the family fortune had collapsed, and you never got to taste wealth at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Quan lớn học thành tài rồi ra trị dân, giúp nước, làm rỡ ràng cho cha mẹ như vầy thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ lắm.

Your Excellency finished your studies, then went out to govern the people and serve the country, bringing such honor to your parents, so you have truly fulfilled your filial duty to them.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh

Ở bên Pháp mấy năm tôi lo tính hết sức, tôi quyết chí hễ học thành tài trở về quê hương, thì tôi sẽ hy sinh cái thân của tôi cho xã hội mà lo khai hoá đồng bào.

During my years in France I thought hard about it, and I resolved that once I had finished my studies and returned home, I would devote myself to society and work to enlighten my fellow countrymen.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Chừng nào cháu học thành tài rồi, cháu sẽ dùng số bạc ấy để làm vốn mà làm ăn.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 2
“Đã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sự sản cho em hưởng nữa!”
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 18
“Qua học thành tài rồi tự nhiên qua phải lập thân, chớ không lẽ ở không đi chơi hoài.”
Hồ Biểu Chánh, Từ hôn, Chương 4
“Anh là con nhà giàu, đi học thành tài rồi, thì gia-đạo suy-sụp, anh không được hưởng mùi phú quí chi hết.”
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 16
“Quan lớn học thành tài rồi ra trị dân, giúp nước, làm rỡ ràng cho cha mẹ như vầy thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh, Chương 1
“Ở bên Pháp mấy năm tôi lo tính hết sức, tôi quyết chí hễ học thành tài trở về quê hương, thì tôi sẽ hy sinh cái thân của tôi cho xã hội mà lo khai hoá đồng bào.”
Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm, Chương 5