Phần dưới chót của cây cột, chỗ cột đứng trên nền, nơi người ta hay ngồi dựa hay đứng nép vô.
Tiếng Anh: The very bottom of a post or pillar, where it stands on the floor, a spot people often lean against or tuck themselves beside.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Phần dưới chót của cây cột, chỗ cột đứng trên nền, nơi người ta hay ngồi dựa hay đứng nép vô.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Gốc là phần dưới chót của một vật đứng thẳng, như gốc cây, nên gốc cột là chân cây cột nhà, cột chợ hay cột gạch. Người Nam quen nói gốc cột nhiều hơn chân cột. Trong kho văn gốc cột là chỗ người ta ngồi dựa, ngả lưng, ôm lấy hay dọn hàng ngồi bán, nên hay đi với dựa, ngồi, ôm, ngả lưng vô. Có câu còn nói thà đi nói với gốc cột, tức là nói với người không chịu nghe thì cũng như nói với cây cột.
🇬🇧 Goc is the lowest part of anything standing upright, as with a tree, so goc cot is the foot of a house post, a market pillar or a brick column. Southerners usually say goc cot rather than chan cot. In the corpus it is where people sit leaning back, rest, hold on, or set out goods to sell, so it goes with verbs of leaning, sitting and hugging. One sentence says one might as well go talk to a post, meaning that talking to someone who will not listen is like talking to a pillar.
Thí dụ:
Hương hào Điều nghe tiếng mõ, anh ta sợ, nên ngồi dựa gốc cột, ôm mặt mà khóc.
Village official Dieu heard the wooden bell, grew afraid, and sat leaning against the foot of a post, covering his face and weeping.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmTrong lúc ông Thiên-Hộ cãi lẽ với Phạm-Kỳ thì Ánh-Nguyệt ngồi chồm hổm dựa gốc cột.
While Mr. Thien Ho argued with Pham Ky, Anh Nguyet squatted against the foot of a post.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaChừng đó cháu quay mòng mòng như thằng say rượu ôm gốc cột mà ngao du vòng vo một chỗ.
Then I would spin round and round like a drunk hugging the foot of a post, wandering in circles on one spot.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyĐi tới phía trước mới có đàn bà con gái dọn hàng ngồi day lưng vô mấy gốc cột gạch mà bán.
Only further ahead were there women and girls who had set out their goods and sat selling with their backs to the bases of the brick pillars.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnNhư vậy, thà đi nói với gốc cột còn sướng hơn!
If that is how it is, I would be better off talking to a post!
Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm BầuTôi ngả lưng vào gốc cột, nằm lim dim.
I leaned back against the foot of the post and lay there half dozing.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamHai ba lão già ngồi dựa lưng vào gốc cột, trước thềm.
Two or three old men sat with their backs against the foot of the pillars, in front of the steps.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Hương hào Điều nghe tiếng mõ, anh ta sợ, nên ngồi dựa gốc cột, ôm mặt mà khóc.”“Trong lúc ông Thiên-Hộ cãi lẽ với Phạm-Kỳ thì Ánh-Nguyệt ngồi chồm hổm dựa gốc cột.”“Chừng đó cháu quay mòng mòng như thằng say rượu ôm gốc cột mà ngao du vòng vo một chỗ.”“Đi tới phía trước mới có đàn bà con gái dọn hàng ngồi day lưng vô mấy gốc cột gạch mà bán.”“Như vậy, thà đi nói với gốc cột còn sướng hơn!”“Tôi ngả lưng vào gốc cột, nằm lim dim.”“Hai ba lão già ngồi dựa lưng vào gốc cột, trước thềm.”