Kiếm chuyện cãi lộn, sanh sự với ai, làm cho hai bên mích lòng nhau.
Tiếng Anh: To pick a quarrel with someone, stirring up trouble so that both sides fall out.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Kiếm chuyện cãi lộn, sanh sự với ai, làm cho hai bên mích lòng nhau.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn để nó trong nhà trước hết, giữa vợ chồng, chị em, anh em: chẳng chịu thua chồng một điều gì cả nên thường gây gổ nhau, hai chị em gây gổ nhau trong vườn bắp, câu chuyện suýt làm cho anh em họ gây gổ nhau. Người hiền thì tự khen mình không biết nó: thuở nay không khi nào tôi biết gây gổ với ai, và người ta dặn nhau tránh nó: tránh gây gổ với cậu Hai, người chủ quán nên tránh chuyện gây gổ trong quán. Kho văn cũng tả cái dấu hiệu sắp gây gổ: khi đã phải xưng hô bà bà tôi tôi với nhau là bắt đầu muốn gây gổ nhau rồi. Có người lại muốn gây gổ cho đỡ trơ: anh gây gổ với em cũng được, miễn là có nói với nhau cái gì. Và người có lỗi thì hay tưởng người ta kiếm chuyện mà gây gổ.
🇬🇧 The corpus sets the word first within the family. Mild people boast of never doing it, and people warn one another to avoid it; the corpus describes the warning signs of a coming quarrel; some would rather quarrel than sit in silence; and the guilty often imagine others are spoiling for a fight.
Thí dụ:
Ở nhà, tránh gây gổ với cậu Hai, rảnh thì dạo đó dạo đây, đốc thúc bọn tá điền.
At home, avoid quarrelling with young master Hai; when you are free, stroll about here and there and keep the tenants at work.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònKhi đã phải xưng hô bà bà, tôi tôi với nhau là bắt đầu muốn gây gổ nhau rồi.
When two people start calling each other madam and I so stiffly, they are already spoiling for a quarrel.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Ngày Xưa Chân SáoAnh gây gổ với em cũng được, miễn là có nói với nhau cái gì cho nó đỡ trơ.
You may quarrel with me if you like, so long as we say something to each other to break the stiffness.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoBa Lự giựt mình: Người chủ quán nên tránh chuyện gây gổ trong quán.
Ba Lu started: a shopkeeper should keep quarrels out of his shop.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamTý gặp chàng tại đó làm cho chàng hổ thẹn bối rối hết sức, tưởng Tý kiếm chuyện mà gây gổ.
Ty found him there, which shamed and confused him terribly, for he thought Ty was looking for a quarrel.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻTánh tôi hiền lắm, thuở nay không khi nào tôi biết gây gổ với ai.
I am very mild by nature; I have never in my life known how to quarrel with anyone.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoChẳng chịu thua chồng một điều gì cả nên thường gây gổ nhau.
She would not give way to her husband in anything, so they often quarrelled.
Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang LưngChị nghĩ coi, tôi với anh Tâm bị mấy bà đó lôi kéo, cằn nhằn rồi gây gổ nữa thì còn làm ăn gì khác được?
Think of it: if Tam and I were pulled about by those women, nagged at and quarrelled with, how could we get anything else done?
Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển NhấtNên thường, hai chị em gây gổ nhau trong vườn bắp.
So the two sisters often quarrelled in the maize garden.
Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Thu Bay MưaLưu ngạc nhiên lắm trước câu hỏi không ăn nhằm gì với câu chuyện suýt làm cho anh em họ gây gổ nhau vừa rồi.
Luu was much surprised by a question that had nothing to do with the talk that had nearly set the brother and sister quarrelling just now.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ở nhà, tránh gây gổ với cậu Hai, rảnh thì dạo đó dạo đây, đốc thúc bọn tá điền.”“Khi đã phải xưng hô bà bà, tôi tôi với nhau là bắt đầu muốn gây gổ nhau rồi.”“Anh gây gổ với em cũng được, miễn là có nói với nhau cái gì cho nó đỡ trơ.”“Ba Lự giựt mình: Người chủ quán nên tránh chuyện gây gổ trong quán.”“Tý gặp chàng tại đó làm cho chàng hổ thẹn bối rối hết sức, tưởng Tý kiếm chuyện mà gây gổ.”“Tánh tôi hiền lắm, thuở nay không khi nào tôi biết gây gổ với ai.”“Chẳng chịu thua chồng một điều gì cả nên thường gây gổ nhau.”“Chị nghĩ coi, tôi với anh Tâm bị mấy bà đó lôi kéo, cằn nhằn rồi gây gổ nữa thì còn làm ăn gì khác được?”