Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Nói mưa đã tạnh hẳn, trời không còn rớt hột mưa nào nữa.

Tiếng Anh: Said of rain that has stopped completely, with not another drop falling.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
dứt hột(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Nói mưa đã tạnh hẳn, trời không còn rớt hột mưa nào nữa.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1mưa tạnh hẳnđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Dứt là thôi, hết; hột là hột mưa. Dứt hột là lối nói của người Nam để nói mưa đã tạnh hẳn, trời không còn rớt hột nào. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy luôn nói về mưa: mưa đã dứt hột, trời dứt hột, mới vừa dứt hột, có khi viết đủ là dứt hột mưa. Nó hay đi với chưa chịu dứt hột, không dứt hột để nói mưa lâm râm, rỉ rả kéo dài, và hay theo sau là cảnh sau mưa: nước đọng, trăng ló, mây còn vần vũ. Nói hơi dứt hột là mưa đã thưa bớt.

🇬🇧 The first word means to cease, the second is a drop, here a raindrop. The phrase is the Southern way of saying the rain has stopped altogether, not a drop still falling. In the Southern corpus it is always about rain, the rain has stopped, the sky has stopped, only just stopped, sometimes spelled out with the word for rain at the end. It often appears in the negative, not yet willing to stop, to describe a drizzle that drags on, and is often followed by the scene after rain, standing water, the moon peeking out, clouds still swirling. With a word meaning slightly in front, it means the rain has thinned out.

Thí dụ:

Chung ra đường, mưa đã dứt hột, Chung máng cây dù vào cánh tay, lầm-lũi đi về.

Chung went out into the street; the rain had stopped, so he hung his umbrella over his arm and trudged home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng số

Lát nữa nếu mưa hơi dứt hột, thím mầy đi chợ cũng hổng trễ, mà cùng lắm dỡ ba cái mắm cá lóc ra chưng ăn cũng được.

In a little while, if the rain lets up, your aunt can still go to market without being late, and at worst we can open a few jars of pickled snakehead fish and steam them to eat.

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Trời mưa từ hồi khuya cho đến chừng đó mà vẫn còn lâm râm hoài, chưa chịu dứt hột.

It had been raining since late in the night, and even by then it was still drizzling on and on, not yet willing to stop.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình

Ngoài vườn trời đã dứt hột mưa, mà hướng đông lại ửng sáng, mặt trăng gần muốn mọc.

Out in the garden the rain had stopped, and the east was glowing, the moon about to rise.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Ngoài sân trời đã hết dông nhưng mà còn mưa rỉ rả hoài không dứt hột.

Out in the yard the storm had passed, but the rain kept dripping on and on without stopping.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Trời đã dứt hột mưa rồi, mà mây còn vần vũ, nên tứ bề tối đen.

The rain had stopped, but clouds were still swirling overhead, so it was pitch dark all around.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm

Toàn đi bộ rất lâu, trời dứt hột hồi nào chàng không hay.

Toan walked for a long time and never noticed when the rain stopped.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Trận mưa chỉ mới vừa dứt hột nên nước đọng trong ngõ hẻm cao đến khỏi mắt cá và chảy ồ ồ như nước suối.

The downpour had only just stopped, so the water in the alley stood above the ankles and gushed like a stream.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai Heo

Một buổi chiều, trời mưa mới dứt hột, nên trong rào cây cỏ còn loi ngoi, trước sân nước còn ứa đọng thành vũng.

One afternoon the rain had just stopped, so inside the fence the plants were still dripping and in the front yard water still stood in puddles.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Trời mưa cho đến ba giờ trưa mới dứt hột.

It rained until three in the afternoon before it finally stopped.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Chung ra đường, mưa đã dứt hột, Chung máng cây dù vào cánh tay, lầm-lũi đi về.”
Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng số, Chương 1
“Lát nữa nếu mưa hơi dứt hột, thím mầy đi chợ cũng hổng trễ, mà cùng lắm dỡ ba cái mắm cá lóc ra chưng ăn cũng được.”
Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương, Phần Thứ III
“Trời mưa từ hồi khuya cho đến chừng đó mà vẫn còn lâm râm hoài, chưa chịu dứt hột.”
Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình, Chương 11
“Ngoài vườn trời đã dứt hột mưa, mà hướng đông lại ửng sáng, mặt trăng gần muốn mọc.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 0
“Ngoài sân trời đã hết dông nhưng mà còn mưa rỉ rả hoài không dứt hột.”
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương 2
“Trời đã dứt hột mưa rồi, mà mây còn vần vũ, nên tứ bề tối đen.”
Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm, Chương 12
“Toàn đi bộ rất lâu, trời dứt hột hồi nào chàng không hay.”
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 4
“Trận mưa chỉ mới vừa dứt hột nên nước đọng trong ngõ hẻm cao đến khỏi mắt cá và chảy ồ ồ như nước suối.”
Bình Nguyên Lộc, Quán Tai Heo, Chương 2