Trở lại từ điển

đường quấy

danh từbậc B2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Con đường sai trái, cách sống hay việc làm không phải, đối với đường phải.

Tiếng Anh: The wrong path, a way of living or acting that is not right, as opposed to the right path.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đường quấy(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Con đường sai trái, cách sống hay việc làm không phải, đối với đường phải.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1con đường sai tráiđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Quấy là tiếng Nam Bộ, nghĩa là sai, không phải; đường quấy là con đường sai, nói bóng cho cách sống, cách làm trái lẽ. Kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, hay để nó đứng cặp với đường phải: biết đường phải làm mà theo, đường quấy mà tránh; không biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy. Nó hay đi sau đi vô, suy nghĩ vô, đi đường quấy, để nói người ta sa vô chỗ sai. Giọng nghiêm, hay gặp trong lời khuyên răn, lời bàn chuyện ở đời.

🇬🇧 The second word is Southern for wrong or not right; together they mean the wrong path, a figure for a wrong way of living or acting. The Southern corpus, above all Ho Bieu Chanh, likes to pair it with the right path: knowing the right path to follow and the wrong one to avoid, or not knowing which path is right and which is wrong. It often follows verbs of going or thinking into it, for someone falling into error. The tone is serious, common in advice and moral reflection.

Thí dụ:

Sao thầy lại lập cái thuyết xúi thiên hạ sanh đời danh lợi đi vào đường quấy hết thảy.

Why would you set up a theory urging everyone born into a world of fame and profit to go down the wrong path.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời

Cách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi đường phải hay là đi đường quấy là tại vận hội khiến xuôi, chớ không phải tại ý người quyết định.

Life is the same: often whether one takes the right path or the wrong one is decided by circumstance, not by one's own will.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Người tâm tánh gian tà, trí não hèn yếu, nếu họ thong thả dùng quyền ấy, thì họ sẽ suy nghĩ vào đường quấy.

People of crooked character and feeble mind, if left free to use that right, will turn their thoughts toward wrong.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Chị Mỹ ôi, bữa nay trí tôi bối rối thái thậm, tôi hết biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy nữa rồi.

Oh, My, today my mind is terribly confused; I no longer know which path is right and which is wrong.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Đời nay phải có học mới khỏi bị người ta hiếp đáp lường gạt, mà lại có học mới biết đường phải làm mà theo, đường quấy mà tránh.

These days one needs schooling to avoid being bullied and cheated, and schooling is also how one knows the right path to follow and the wrong one to avoid.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Cô chưa kịp nói thì Giao quậy phá, làm lộn xộn trí cô, làm cho cô ngơ ngẩn không biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy, khi cô để chân vào cảnh đời mới.

Before she could speak, Giao stirred things up and muddled her mind, leaving her dazed, not knowing which path was right and which was wrong as she set foot in a new life.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Sao thầy lại lập cái thuyết xúi thiên hạ sanh đời danh lợi đi vào đường quấy hết thảy.”
Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời, Chương 3
“Cách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi đường phải hay là đi đường quấy là tại vận hội khiến xuôi, chớ không phải tại ý người quyết định.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương 10
“Người tâm tánh gian tà, trí não hèn yếu, nếu họ thong thả dùng quyền ấy, thì họ sẽ suy nghĩ vào đường quấy.”
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 0
“Chị Mỹ ôi, bữa nay trí tôi bối rối thái thậm, tôi hết biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy nữa rồi.”
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 11
“Đời nay phải có học mới khỏi bị người ta hiếp đáp lường gạt, mà lại có học mới biết đường phải làm mà theo, đường quấy mà tránh.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 4
“Cô chưa kịp nói thì Giao quậy phá, làm lộn xộn trí cô, làm cho cô ngơ ngẩn không biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy, khi cô để chân vào cảnh đời mới.”
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 4