Trở lại từ điển

đứng dụ dự

động từbậc B2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đứng tại chỗ mà lưỡng lự, chưa biết nên làm gì, nói gì hay đi đường nào.

Tiếng Anh: To stand where one is, hesitating, not yet sure what to do, what to say or which way to go.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đứng dụ dự(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đứng tại chỗ mà lưỡng lự, chưa biết nên làm gì, nói gì hay đi đường nào.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đứng lưỡng lự, chần chừđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Dụ dự là lối nói Nam Bộ xưa của do dự, nghĩa là lưỡng lự, chưa quyết. Đứng dụ dự là đứng yên một chỗ mà chần chừ. Trong kho văn, cụm nầy hầu hết gặp trong văn Hồ Biểu Chánh, và cái lý do chần chừ thường được nói ngay theo sau: không biết từ chối cách nào, không biết người trước mặt là ai, không biết lấy món nào, không biết hướng nào mà đi. Nó hay đi với một chút, hoài, rồi mới đáp, không muốn nói.

🇬🇧 The second part is an old Southern form of the word for hesitate. The phrase means to stand still in one spot, wavering. In the corpus it comes almost entirely from Ho Bieu Chanh, and the reason for the hesitation is usually stated right after: not knowing how to decline, who the person in front is, which item to fetch, or which way to go. It often goes with a moment, on and on, before answering, or not wanting to speak.

Thí dụ:

Cô Phùng Xuân bối rối quá, không biết dùng chước nào mà từ, nên đứng dụ dự hoài.

Miss Phung Xuan was so flustered, not knowing what excuse to use to decline, that she just kept standing there hesitating.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt

Anh đứng dụ dự một chút rồi trở lại nói với chủ tiệm rằng tới 35 đồng anh mới bán được.

He stood hesitating a moment, then went back and told the shopkeeper he could not sell for less than 35 dong.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Lệ Bích thấy ông già hiền lương song không biết ông là ai, nên nàng đứng dụ dự, chưa quyết định.

Le Bich saw that the old man was kind and decent but did not know who he was, so she stood hesitating, not yet decided.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thường

Cô Oanh châu mày, đứng dụ dự một chút rồi mới đáp.

Miss Oanh knitted her brows and stood hesitating a moment before answering.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồng

Anh ta đi lần ra khỏi xóm, không biết hướng nào là hướng về huyện Tân-Hòa, nên đứng dụ dự, không dám bước tới nữa.

He made his way slowly out of the hamlet, but not knowing which way led to Tan Hoa district, he stood hesitating and dared not go any further.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Thằng Hồi đứng dụ dự mà không muốn nói.

The boy Hoi stood there hesitating and did not want to speak.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Tài phú không biết nàng hỏi hàng trắng mà muốn mua nhiễu, hay là lụa, hay là xuyến, nên đứng dụ dự, không biết lấy thứ nào.

Not knowing whether, by white fabric, she wanted crepe, silk or satin, the clerk stood hesitating, unsure which one to fetch.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Vĩnh Xuân nhắm nhía muốn vô, nhưng vì mới lãnh chức thầy ký nên còn bợ ngợ, lại không biết hai ông quan Pháp nầy là ai, tự nhiên đứng dụ dự.

Vinh Xuan eyed the door wanting to go in, but having only just taken up the post of clerk he still felt awkward, and not knowing who these two French officials were, he naturally stood hesitating.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Bà Phủ bị đèn khí chóa mắt, lại bị cô Hai Phục điểm trang theo bực sang trọng, nên bà không nhìn được, bà đứng dụ dự mà không biết ai mà trả lời.

Madam Phu was dazzled by the gas lamps, and Miss Hai Phuc was made up like a lady of rank, so she could not recognize her and stood hesitating, not knowing whom she was answering.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Cô Phùng Xuân bối rối quá, không biết dùng chước nào mà từ, nên đứng dụ dự hoài.”
Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt, Chương 3
“Anh đứng dụ dự một chút rồi trở lại nói với chủ tiệm rằng tới 35 đồng anh mới bán được.”
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 2
“Lệ Bích thấy ông già hiền lương song không biết ông là ai, nên nàng đứng dụ dự, chưa quyết định.”
Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thường, Chương 8
“Cô Oanh châu mày, đứng dụ dự một chút rồi mới đáp.”
Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồng, Chương 7
“Anh ta đi lần ra khỏi xóm, không biết hướng nào là hướng về huyện Tân-Hòa, nên đứng dụ dự, không dám bước tới nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 0
“Thằng Hồi đứng dụ dự mà không muốn nói.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 17
“Tài phú không biết nàng hỏi hàng trắng mà muốn mua nhiễu, hay là lụa, hay là xuyến, nên đứng dụ dự, không biết lấy thứ nào.”
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 2
“Vĩnh Xuân nhắm nhía muốn vô, nhưng vì mới lãnh chức thầy ký nên còn bợ ngợ, lại không biết hai ông quan Pháp nầy là ai, tự nhiên đứng dụ dự.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 11