Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Có nhiều màu khác nhau, màu gì cũng có, nhìn sặc sỡ, rực rỡ.

Tiếng Anh: Of many different colors, every color there is, looking bright and vivid.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đủ màu(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Có nhiều màu khác nhau, màu gì cũng có, nhìn sặc sỡ, rực rỡ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nhiều màu, màu gì cũng cóđời sống[thường]
A2

🇻🇳 Đủ ở đây không có nghĩa là vừa đủ mà là có đủ hết, cái gì cũng có, như trong đủ thứ, đủ loại; màu là màu sắc. Đủ màu là nhiều màu, màu gì cũng có. Cụm nầy thường đứng sau danh từ để tả nó: bông đủ màu, đèn đủ màu, lồng đèn đủ màu, áo đủ màu, cá đủ màu. Kho văn Nam Bộ dùng nó nhiều nhứt cho bông trong vườn, đồ treo ngày lễ, áo quần, và nó hay đi cặp với đủ kiểu, đủ loại cho câu văn thêm dồi dào.

🇬🇧 Here the first word does not mean just enough but having the full range, everything there is, as in all sorts or all kinds; the second means color. Together they mean many colors, every color. The phrase usually follows a noun to describe it: flowers, lights, lanterns, dresses, fish of every color. The Southern corpus uses it most for garden flowers, festive decorations and clothes, and often pairs it with every shape or every kind for a fuller sentence.

Thí dụ:

Cẩm nhung em trồng đủ màu, mắc ban đêm ông thấy không rõ, chớ ban ngày coi đẹp lắm.

I planted cam nhung flowers in every color; it is just that at night you cannot see them clearly, but by day they look lovely.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Từ hôn

Khắp các nẻo đường, khắp các ngõ hẻm trẻ em tung tăng xách lồng đèn đủ màu đủ kiểu.

On every road and every alley, children skipped about carrying lanterns of every color and shape.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Rửa Tay Gác Kiếm

Trời chiều mát mẽ, hoa nở đủ màu, tiếng cười inh ỏi trên lầu, xa mã rần-rần ngoài lộ.

The afternoon was cool, flowers bloomed in every color, laughter rang out upstairs, and carriages rumbled along the road.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Những con cá đủ màu nhởn nhơ lội dưới cái hồ có cây cầu Lương Sơn Bá.

Fish of every color swam leisurely in the pond with the Luong Son Ba bridge.

Nguồn: Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước Đi

Bích Lệ hoa mắt lên trước non trăm chiếc áo đủ màu, đủ loại bông, đủ loại rằn ri trong tủ.

Bich Le was dazzled by nearly a hundred dresses in the wardrobe, in every color, every kind of floral print, every kind of stripe.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Mái tóc huyền óng ả được điểm thêm những cánh hoa li ti đủ màu.

Her glossy black hair was dotted with tiny flower petals of every color.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Nhân Ngư Công Chúa

Nhà tuy nhỏ, song có sân rộng, trước có trồng bông đủ màu, chung quanh có cây lớn che tàn mát mẻ.

The house was small but had a wide yard, with flowers of every color planted in front and large trees all around giving cool shade.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ

Trước nhà thờ Thiên Chúa giáo người ta treo đèn đủ màu.

In front of the Catholic church, people hung up lights of every color.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Trước cửa có đắp một cái sàn cũng nhỏ, mà có trồng ớt, cà, rau sống đủ thứ, lại đường vô nhà có trồng cây tây hai hàng, cây đơm lá đủ màu nên coi rất đẹp mắt.

In front of the door a small raised bed had also been built, planted with chili, eggplant and all kinds of herbs, and along the path into the house were two rows of imported plants whose leaves came in every color, so it looked very pretty.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn

Anh sắm cho em áo lụa đủ màu, lụa Hà Đông, lục soạn.

I got you silk clothes in every color, Ha Dong silk, luc soan silk.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Cẩm nhung em trồng đủ màu, mắc ban đêm ông thấy không rõ, chớ ban ngày coi đẹp lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Từ hôn, Chương 3
“Khắp các nẻo đường, khắp các ngõ hẻm trẻ em tung tăng xách lồng đèn đủ màu đủ kiểu.”
Thẩm Thệ Hà, Rửa Tay Gác Kiếm, II. Tỉ võ đoạt soái
“Trời chiều mát mẽ, hoa nở đủ màu, tiếng cười inh ỏi trên lầu, xa mã rần-rần ngoài lộ.”
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 2
“Những con cá đủ màu nhởn nhơ lội dưới cái hồ có cây cầu Lương Sơn Bá.”
Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước Đi, Chương 3
“Bích Lệ hoa mắt lên trước non trăm chiếc áo đủ màu, đủ loại bông, đủ loại rằn ri trong tủ.”
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 1
“Mái tóc huyền óng ả được điểm thêm những cánh hoa li ti đủ màu.”
Thẩm Thệ Hà, Nhân Ngư Công Chúa, 1. Thủy Tinh cung
“Nhà tuy nhỏ, song có sân rộng, trước có trồng bông đủ màu, chung quanh có cây lớn che tàn mát mẻ.”
Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ, Chương 3
“Trước nhà thờ Thiên Chúa giáo người ta treo đèn đủ màu.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 7