Trở lại từ điển

đồng hồ gõ

cụm từbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đồng hồ treo đánh chuông cho biết giờ, gõ bao nhiêu tiếng là bấy nhiêu giờ.

Tiếng Anh: The clock strikes the hour, chiming as many times as the hour it marks.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đồng hồ gõ(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đồng hồ treo đánh chuông cho biết giờ, gõ bao nhiêu tiếng là bấy nhiêu giờ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đồng hồ điểm giờđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Gõ là đánh cho ra tiếng. Đồng hồ gõ là đồng hồ treo tường hay đồng hồ lớn đánh chuông báo giờ, người nghe đếm tiếng mà biết giờ. Kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, dùng cụm nầy để đánh dấu thời gian trong truyện: đồng hồ gõ mười một giờ, đồng hồ gõ chín tiếng, rồi kể người ta đi ngủ, thức dậy hay đứng dậy từ mà về. Hay đi với nghe: nghe đồng hồ gõ.

🇬🇧 The verb means to knock or strike so that it sounds. The phrase is a wall clock or large clock striking the hour, and the listener counts the chimes to know the time. The Southern corpus, above all the novels of Ho Bieu Chanh, uses it to mark time in the story, the clock strikes eleven, the clock strikes nine times, and then tells how people go to bed, get up or rise to take their leave. It often follows the verb to hear.

Thí dụ:

Đồng hồ gõ một giờ khuya mà Duy Linh hãy còn rộn trong trí nên chưa ngủ được.

The clock struck one in the morning, yet Duy Linh, mind still restless, could not sleep.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Đồng hồ gõ một giờ rồi gõ hai giờ, mà cô Nhung cũng cứ ngồi quạt cho chồng.

The clock struck one, then struck two, and Nhung just kept sitting there fanning her husband.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôi

Ngồi lâu mỏi lưng, nên nghe đồng hồ gõ 10 giờ, cô bèn tắt đèn vô mùng nằm rồi ngủ quên.

Having sat so long her back ached, so on hearing the clock strike ten she put out the lamp, got under the mosquito net, lay down and fell asleep.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình

Tư Cầu nghe đồng hồ gõ đúng mười hai tiếng nên càng thêm bực mình.

Tu Cau heard the clock strike exactly twelve and grew all the more irritated.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Nghe đồng hồ gõ 11 giờ, quan Chủ quận mới đứng dậy cáo từ mà về.

Hearing the clock strike eleven, the district chief at last stood up, took leave and went home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh

Trời đã khuya, đồng hồ gõ ba giờ mà cô cũng chưa ngủ.

It was late at night, the clock struck three, and still she had not gone to sleep.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Đến chừng đồng hồ gõ hai giờ ông sực nhớ khuya rồi.

When the clock struck two he suddenly realized it was already late at night.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Đồng hồ gõ 5 giờ, Lý nghe nên cô lắc kêu chị dậy sửa soạn cho sẵn đặng đi tới trường thi sớm cho khỏi lụp chụp.

The clock struck five; Ly heard it and shook her sister awake to get ready, so they could go to the exam hall early and not be rushed.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Hồi lâu, nghe đồng hồ gõ chín tiếng.

After a long while, the clock was heard striking nine.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Lúc đồng hồ gõ mười một tiếng, bà chịu không được nữa, định sai Hồng đi xem thử thì một chiếc xe đò ngừng lại trước trại.

When the clock struck eleven she could bear it no longer and was about to send Hong to go and look, when a coach pulled up in front of the lodge.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Đồng hồ gõ một giờ khuya mà Duy Linh hãy còn rộn trong trí nên chưa ngủ được.”
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 7
“Đồng hồ gõ một giờ rồi gõ hai giờ, mà cô Nhung cũng cứ ngồi quạt cho chồng.”
Hồ Biểu Chánh, Tại tôi, Chương 2
“Ngồi lâu mỏi lưng, nên nghe đồng hồ gõ 10 giờ, cô bèn tắt đèn vô mùng nằm rồi ngủ quên.”
Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình, Chương 10
“Tư Cầu nghe đồng hồ gõ đúng mười hai tiếng nên càng thêm bực mình.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 5
“Nghe đồng hồ gõ 11 giờ, quan Chủ quận mới đứng dậy cáo từ mà về.”
Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh, Chương 7
“Trời đã khuya, đồng hồ gõ ba giờ mà cô cũng chưa ngủ.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 7
“Đến chừng đồng hồ gõ hai giờ ông sực nhớ khuya rồi.”
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 12
“Đồng hồ gõ 5 giờ, Lý nghe nên cô lắc kêu chị dậy sửa soạn cho sẵn đặng đi tới trường thi sớm cho khỏi lụp chụp.”
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 7