Trở lại từ điển

đóng cửa tắt đèn

cụm động từbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đóng cửa nhà lại rồi tắt đèn, việc làm sau chót trong ngày trước khi đi ngủ; nói gọn là nhà đã nghỉ.

Tiếng Anh: To shut the doors and put out the lights, the last task of the day before going to bed; in short, the household has turned in.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đóng cửa tắt đèn(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đóng cửa nhà lại rồi tắt đèn, việc làm sau chót trong ngày trước khi đi ngủ; nói gọn là nhà đã nghỉ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1khép nhà đi ngủ, nhà đã nghỉđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Hai việc đi liền nhau mỗi tối: đóng cửa cho kín rồi tắt đèn. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy gần như luôn đi với đi ngủ, mà ngủ, vô ngủ, và hay đứng sau một mốc giờ như tới khuya, mười một giờ, 3 giờ khuya. Nói một nhà đã đóng cửa tắt đèn là nói người trong nhà đã nghỉ, khách tới giờ đó là trễ rồi. Chủ nhà cũng hay kêu gia dịch đóng cửa tắt đèn, tức là lo khép nhà ban đêm.

🇬🇧 Two tasks done back to back each night: close the doors and turn off the lights. In the Southern corpus the phrase nearly always goes with going to sleep, and it often follows a time marker such as late at night, eleven o'clock, three in the morning. To say a house has shut its doors and put out its lights is to say the people inside have gone to bed, so a visitor arriving then is too late. A master of the house may also tell the servants to do it, as the nightly locking up.

Thí dụ:

Vợ chồng Cang nói chuyện rù rì với nhau đến khuya rồi mới vô đóng cửa tắt đèn.

Cang and his wife murmured together until late at night before going in to shut the doors and put out the lights.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận

Bá Vạn nghe đồng hồ gõ mười một giờ, bèn kêu gia dịch đóng cửa tắt đèn đi ngủ.

Hearing the clock strike eleven, Ba Van called the servants to lock up, put out the lights and go to bed.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiền

Chờ gần một giờ nữa không thấy gì hết, cô mới đóng cửa tắt đèn mà vô ngủ với con.

After waiting nearly another hour and seeing nothing, she shut the doors, put out the lights and went in to sleep beside her child.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ

Viết tới 3 giờ khuya, chàng mới chịu đóng cửa tắt đèn đi ngủ.

He wrote until three in the morning before he finally shut the door, turned off the light and went to bed.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chí

Bấy giờ đã mười giờ hơn rồi và nhà ấy đã đóng cửa tắt đèn.

By then it was past ten o'clock, and that house had already shut its doors and put out its lights.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương

Tư Tiền kêu thằng Hồi về rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ.

Tu Tien called young Hoi home, then shut the doors, put out the lights and went to bed.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Chủ nhà ăn cơm rồi mới đóng cửa tắt đèn mà ngủ.

The owner of the house had dinner and only then shut the doors, put out the lights and went to sleep.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Ông Huyện coi cho gia dịch đóng cửa tắt đèn rồi ông đi nghỉ, mà bà Huyện vẫn còn lục đục ở trong phòng của con.

The district chief saw to it that the servants shut the doors and put out the lights, then went to rest, but his wife was still rustling about in their child's room.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Vợ chồng Cang nói chuyện rù rì với nhau đến khuya rồi mới vô đóng cửa tắt đèn.”
Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận, Chương 11
“Bá Vạn nghe đồng hồ gõ mười một giờ, bèn kêu gia dịch đóng cửa tắt đèn đi ngủ.”
Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiền, Chương 1
“Chờ gần một giờ nữa không thấy gì hết, cô mới đóng cửa tắt đèn mà vô ngủ với con.”
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 3
“Viết tới 3 giờ khuya, chàng mới chịu đóng cửa tắt đèn đi ngủ.”
Hồ Biểu Chánh, Người thất chí, Chương 2
“Bấy giờ đã mười giờ hơn rồi và nhà ấy đã đóng cửa tắt đèn.”
Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương, Chương 1
“Tư Tiền kêu thằng Hồi về rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 9
“Chủ nhà ăn cơm rồi mới đóng cửa tắt đèn mà ngủ.”
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương 4
“Ông Huyện coi cho gia dịch đóng cửa tắt đèn rồi ông đi nghỉ, mà bà Huyện vẫn còn lục đục ở trong phòng của con.”
Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh, Chương 7