Làm lụng cực khổ lắm, mồ hôi đổ ra chảy vô mắt mà xót, mới có được của cải.
Tiếng Anh: To toil so hard that sweat runs into one's eyes and stings; to work bitterly for what one owns.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Làm lụng cực khổ lắm, mồ hôi đổ ra chảy vô mắt mà xót, mới có được của cải.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Mồ hôi đổ ra nhiều tới chảy xuống con mắt làm xót: cái hình đó nói cái cực của người làm lụng. Trong kho văn Nam Bộ thành ngữ nầy hầu hết đi với làm, thành làm đổ mồ hôi xót con mắt, rồi dẫn tới cái có được nhờ sự cực đó: sự nghiệp, chút đỉnh điền sản, ruộng vườn nhà cửa, đồng tiền. Người ta hay nói nó để nhắc con cháu đừng phung phí của cha mẹ gây dựng, hay để than khi của mình làm ra bị người khác giựt mất.
🇬🇧 Sweat pours until it runs into the eyes and stings: the image speaks of the hardship of those who labor. In the Southern corpus the saying nearly always follows the verb to work, and then leads to what that toil has earned: a fortune, a little landed property, fields, orchards and houses, money. People say it to remind the young not to squander what their parents built, or to protest when what they earned is grabbed by others.
Thí dụ:
Anh nghĩ đó mà coi, cha mẹ mình làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp đó.
Think about it: our parents had to toil till the sweat stung their eyes to build up that fortune.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàuSự nghiệp nầy là do ông đổ mồ hôi xót con mắt mới dựng lên được.
This estate was built only because he toiled till the sweat stung his eyes.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về TrầnThầy làm đổ mồ hôi xót con mắt mà gây dựng chút đỉnh điền sản, thiệt ý thầy cũng quyết để dành cho con.
I toiled till the sweat stung my eyes to build up a little landed property, and truly I meant to keep it all for you, my child.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tànCha mẹ tôi làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có ruộng vườn nhà cửa, bây giờ quân bá vơ ở đâu nó đến giựt, trời ngó xuống mà coi!
My parents toiled till the sweat stung their eyes to have these fields, orchards and houses, and now some good-for-nothings from who knows where come to grab them; heaven look down and see!
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhBây giờ cậu lớn tuổi, cậu hiểu biết cha mẹ làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có đồng tiền, có lẽ nào cậu nỡ lãng phí như hồi nhỏ nữa.
Now that you are older, you understand that your parents toiled till the sweat stung their eyes to earn their money; surely you would not bear to waste it as you did when you were little.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Anh nghĩ đó mà coi, cha mẹ mình làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp đó.”“Sự nghiệp nầy là do ông đổ mồ hôi xót con mắt mới dựng lên được.”“Thầy làm đổ mồ hôi xót con mắt mà gây dựng chút đỉnh điền sản, thiệt ý thầy cũng quyết để dành cho con.”“Cha mẹ tôi làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có ruộng vườn nhà cửa, bây giờ quân bá vơ ở đâu nó đến giựt, trời ngó xuống mà coi!”“Bây giờ cậu lớn tuổi, cậu hiểu biết cha mẹ làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có đồng tiền, có lẽ nào cậu nỡ lãng phí như hồi nhỏ nữa.”