Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đi một mạch về, không ghé đâu hết, thường vì nóng lòng muốn tới nhà hay tới chỗ mình cần về.

Tiếng Anh: To head straight back without stopping anywhere, usually out of eagerness to get home or to where one must go.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đi riết về(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đi một mạch về, không ghé đâu hết, thường vì nóng lòng muốn tới nhà hay tới chỗ mình cần về.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đi một mạch vềđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Riết theo lối Nam là làm hoài một mạch, không ngừng, nên đi riết về là đi thẳng một mạch về, không dừng không ghé. Sau cụm nầy thường có chỗ tới: về nhà, về đây. Trong kho văn Hồ Biểu Chánh dùng nó rất nhiều, lúc nhân vật mừng rỡ muốn về báo tin, lo người nhà chờ cơm, sợ mắc mưa, hay mắc cỡ không dám ngó ai mà lầm lũi về cho mau. Nó hay đi với các chữ nói sự vội: lật đật, săn bước, bươn bả.

🇬🇧 Riet, in the Southern way, means keeping at something without a break, so di riet ve is to go straight back in one go, without stopping or dropping in anywhere. A destination usually follows: home, back here. Ho Bieu Chanh uses it often, when a character is glad and wants to bring news, worries that the family is waiting to eat, fears getting caught in the rain, or is ashamed and hurries home with head down. It pairs with words of haste such as hurrying or quickening one's step.

Thí dụ:

Chí Đại mừng rỡ, mãn giờ đi riết về nói lại cho vợ hay thì Bạch Tuyết cũng mừng.

Chi Dai was overjoyed, and as soon as work was over he went straight home to tell his wife, and Bach Tuyet was glad too.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Tôi mắc lo đi riết về, sợ anh Bảy chờ cơm, nên tôi không dòm kỹ coi ai ở trong quán.

I was busy hurrying straight home, afraid Bay would be waiting dinner for me, so I did not look closely to see who was in the shop.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ

Thầy bước ra đường thầy lấy làm hổ thẹn, lầm lũi đi riết về nhà, không dám ngó ai hết.

Out on the street he felt ashamed, and he went straight home with his head down, not daring to look at anyone.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời

Tôi ra bến xe đón thằng nhỏ tôi rồi tôi đi riết về đây cho thầy hay, tôi chưa kịp về nhà.

I went to the bus station to meet my boy and then came straight here to tell you, I have not even been home yet.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn

Thầy thợ ra khỏi sở, ngó thấy quanh cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, nên bươn bả đi riết về nhà.

Coming out of the office and seeing how things looked, the workers were afraid of being caught in the rain, so they hurried straight home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Gần tới thì cô Lê đi riết về trước đặng cho trong nhà hay.

When they were nearly there, Miss Le went on ahead so the household would know.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Bây giờ cậu mới săn bước, đi riết về nhà đặng thăm mẹ.

Only now did he quicken his step and head straight home to see his mother.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Lòng thỏa thích, mặt tươi cười, Quí đi riết về nhà.

Pleased at heart and smiling, Qui went straight home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Chí Đại mừng rỡ, mãn giờ đi riết về nói lại cho vợ hay thì Bạch Tuyết cũng mừng.”
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương bốn
“Tôi mắc lo đi riết về, sợ anh Bảy chờ cơm, nên tôi không dòm kỹ coi ai ở trong quán.”
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 1
“Thầy bước ra đường thầy lấy làm hổ thẹn, lầm lũi đi riết về nhà, không dám ngó ai hết.”
Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời, Chương 7
“Tôi ra bến xe đón thằng nhỏ tôi rồi tôi đi riết về đây cho thầy hay, tôi chưa kịp về nhà.”
Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn, Chương
“Thầy thợ ra khỏi sở, ngó thấy quanh cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, nên bươn bả đi riết về nhà.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 7
“Gần tới thì cô Lê đi riết về trước đặng cho trong nhà hay.”
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 10
“Bây giờ cậu mới săn bước, đi riết về nhà đặng thăm mẹ.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 6
“Lòng thỏa thích, mặt tươi cười, Quí đi riết về nhà.”
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 0